Cậu bé “đa-zi-năng”
Tại Trường THCS Chu Văn An (xã Hương Khê, Hà Tĩnh), một cậu học trò lớp 7 đang từng bước chinh phục những đỉnh cao tri thức, trở thành niềm tự hào không chỉ của ngôi trường mà còn của cả mảnh đất miền núi này. Đó là Lê Uy Vũ (học sinh lớp 7A5) - cậu học trò vừa gây ấn tượng mạnh với chuỗi thành tích học tập xuất sắc ở cả hai lĩnh vực Toán và tiếng Anh, đồng thời là một gương mặt nổi bật trong các hoạt động thể thao, phong trào của nhà trường.
Với môn Toán học, Uy Vũ bắt đầu hành trình bứt phá khi đang là học sinh lớp 6. Em xuất sắc trở thành thủ khoa học sinh giỏi huyện môn Toán lớp 6 năm học 2023 - 2024, một kết quả đáng tự hào với một học sinh vừa bước vào cấp THCS. Nhưng đáng chú ý hơn, trong năm học 2024 - 2025, khi mới chỉ là học sinh lớp 7, em đã thi vượt cấp lớp 9 và giành giải Khuyến khích học sinh giỏi tỉnh môn Toán lớp 9, đây một kỳ tích thể hiện năng lực tư duy và sự nỗ lực vượt bậc.
Không dừng lại ở thế mạnh Toán học, Uy Vũ còn khiến nhiều người bất ngờ với khả năng ngoại ngữ đáng kinh ngạc. Khi đang học lớp 6, em đã đạt giải Nhất cấp tỉnh kỳ thi Toefl Junior dành cho học sinh trung học cơ sở với số điểm tuyệt đối 900/900. Cũng trong năm học đó, em tiếp tục giành giải Khuyến khích cấp quốc gia kỳ thi Toefl ITP với số điểm 643/677, số không dễ đạt được ngay cả với học sinh phổ thông lớn tuổi hơn.
Bước sang kỳ nghỉ hè năm lớp 7 lên lớp 8, Uy Vũ tiếp tục ghi dấu ấn với kết quả IELTS 8.0, trong đó Listening và Reading đều đạt điểm tuyệt đối 9.0.
Không chỉ nổi bật trong học tập, Uy Vũ còn là một học sinh nhiệt huyết và năng động. Từ năm học lớp 4, em đã là thành viên đội tuyển bóng đá của huyện thi đấu tại tỉnh. Trong các năm học lớp 6 và lớp 7, Uy Vũ thường xuyên tham gia các giải đấu bóng đá, bóng bàn, cờ vua do trường và huyện tổ chức.
Em không chỉ học giỏi mà còn rèn luyện thể lực toàn diện, coi thể thao là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. “Con đam mê bóng đá, bóng rổ, bóng bàn, rubik và đặc biệt rất thích cờ vua. Nhưng năm nay do bận nhiều kỳ thi nên con tạm gác cờ vua lại để tập trung học”, Uy Vũ chia sẻ.

Phương pháp là… “tự nhiên như hơi thở”
Điểm đặc biệt ở Uy Vũ là cách tiếp cận việc học nhẹ nhàng, thông minh và đầy cảm hứng. Với môn Toán, em bắt đầu “nảy lửa” đam mê từ hè lớp 6 sau khi hoàn thành kỳ thi Toefl ITP tại Hà Nội.
Uy Vũ tập trung rèn luyện tư duy logic, tham gia đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 9 dù đang học lớp 7. “Con nhận ra mình có năng lực với Toán, lại có sự hỗ trợ tốt từ thầy cô, nên con muốn thử sức và theo đuổi nghiêm túc”, Vũ tâm sự.
Còn với môn Tiếng Anh, hành trình của em bắt đầu từ năm 8 tuổi. “Con học tiếng Anh như một phần của cuộc sống. Con nghe nhạc, xem YouTube, chơi game, đọc truyện, tìm hiểu các môn thể thao bằng tiếng Anh. Tiếng Anh giúp con mở ra thế giới, nên con không học nó như một môn học, mà là một ngôn ngữ để sống cùng”, Uy Vũ chia sẻ đầy hồn nhiên.
Em cũng cho rằng, để đạt kết quả cao không cần học quá nhiều hay học đến khuya, mà quan trọng là hiểu mình cần gì, có kế hoạch rõ ràng và duy trì sự cân bằng. Uy Vũ thường học xong trước 10 giờ tối rồi đi ngủ, luôn dành thời gian chơi thể thao, giữ cơ thể khỏe mạnh để học tập hiệu quả.
Gia đình là điểm tựa vững chắc giúp Uy Vũ tỏa sáng. Bố là giáo viên dạy Toán tại chính ngôi trường con đang học (Trường THCS Chu Văn An), mẹ là giáo viên Vật lí tại Trường THPT Hương Khê. Cả hai luôn theo sát, định hướng và tạo điều kiện cho con phát triển năng lực học tập theo cách phù hợp nhất.
Uy Vũ xúc động nói: “Con biết ơn các thầy cô giáo ở Trường Tiểu học Thị trấn Hương Khê và Trường THCS Chu Văn An đã dạy dỗ, động viên và tạo nền móng cho con. Con cũng cảm ơn bố mẹ luôn đồng hành, lắng nghe và truyền cảm hứng để con cố gắng mỗi ngày”.
Dù tuổi đời còn nhỏ, nhưng Uy Vũ đã thể hiện một ý chí vững vàng và tư duy trưởng thành. Em đặt ra mục tiêu chinh phục những đỉnh cao mới trong học tập, đồng thời mong muốn trở thành một người có ích cho cộng đồng. “Con muốn học thật giỏi để sau này làm những điều có ích cho xã hội. Con nghĩ mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng mọi người đã tin tưởng và yêu thương”, Uy Vũ chia sẻ.
Ở tuổi 13, Lê Uy Vũ không chỉ là niềm tự hào của Trường THCS Chu Văn An mà còn là tấm gương sáng về nghị lực, đam mê học tập và tinh thần cầu tiến cho học sinh miền núi Hương Khê nói riêng, học sinh Hà Tĩnh nói chung.
Chia sẻ về cậu con trai của mình, chị Nguyễn Thị Châu cho biết, Uy Vũ thông minh, có chút cá tính, biết yêu thương em, quan tâm bố mẹ. Gia đình rất vui mừng với kết quả mà em đạt được.
Thầy Trần Tuấn Hoàn, giáo viên chủ nhiệm, kiêm giáo viên Toán lớp 7A5 (Trường THCS Chu Văn An), nhận xét: “Uy Vũ học đều các môn, rất gương mẫu, lễ phép. Em học có chọn lọc, không học tràn lan. Năng khiếu Toán của em rất rõ ràng, tôi chỉ hỗ trợ thêm tài liệu và phương pháp, còn phần lớn là nỗ lực tự thân của em”.