Cô giáo Lưu Thị Tươi - Hiệu trưởng Trường THPT Thạch Thành 1 - cho biết: Em Đ.T.T sinh ra trong gia đình có 3 anh chị em. Bố Đ.T.T đi làm ăn xa, ở nhà có 4 mẹ con. Hàng ngày, ở nhà, Đ.T.T thường ở khu nhà dưới để tiện cho việc học tập.
Rạng sáng 15/5, khi mẹ Đ.T.T xuống dưới nhà để kiểm tra việc học, nghỉ của con thì phát hiện Đ.T.T chết trong tư thế treo cổ. Đ.T.T có để lại một lá thư cho gia đình. Ở trường Đ.T.T là học sinh có lực học trung bình, ngoan ngoãn, hiền lành.
Ngay sau nhận được tin buồn, các thầy cô giáo cùng các em học sinh nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên gia đình em Đ.T.T.