Thanh Hóa: Nam thanh niên đi cướp tiệm vàng để trả nợ

GD&TĐ - Nam thanh niên 30 tuổi ở huyện Nông Cống (Thanh Hóa) do nợ nần nhiều, nên đã vào một tiệm vàng giả vờ mua hàng rồi ra tay cướp...

Đặng Ngọc Sơn và số tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Đặng Ngọc Sơn và số tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Chiều 4/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp vàng tại địa bàn thị trấn Bến Sung (Như Thanh).

Trước đó, khoảng 19h cùng ngày 2/4, Công an huyện Như Thanh nhận được tin báo của nhân dân, tại cửa hàng vàng Huy Hường, ở khu phố Vĩnh Long, thị trấn Bến Sung (Như Thanh) vừa xảy ra vụ cướp vàng.

Nghi phạm gây ra vụ cướp nêu trên là một thanh niên đeo khẩu trang đến giả vờ mua vàng, sau đó cướp giật 20 chỉ vàng 9999, gồm: Kiềng, lắc tay, nhẫn và hoa tai, rồi bỏ chạy về phía huyện Nông Cống.

Đặng Ngọc Sơn bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Đặng Ngọc Sơn bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Như Thanh đã huy động lực lượng, chia làm nhiều tổ công tác để truy tìm thủ phạm gây ra vụ cướp.

Đến khoảng 22h cùng ngày, tại khu vực giáp ranh giữa huyện Như Thanh và Nông Cống, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Như Thanh đã bắt giữ được nghi phạm và thu giữ toàn bộ tang vật (20 chỉ vàng).

Nghi phạm là vụ cướp là Đặng Ngọc Sơn (SN 1992), ở thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống (Thanh Hóa). 

Tại cơ quan công an, Đặng Ngọc Sơn khai nhận: Do nợ nần nhiều, nên đã  đi cướp giật tại tiệm vàng. Theo đó, chiều 2/4, Sơn đi từ Nông Cống lên huyện Như Thanh để cướp vàng.

Khi thấy tiệm vàng Huy Hường chỉ có một người phụ nữ bán hàng, Sơn đã vào giả vờ hỏi mua vàng. Chị Hường đã lấy ra 20 chỉ vàng, gồm: Kiềng, lắc, nhẫn và hoa tai để cho Sơn xem. Lợi dụng lúc chị Hường sơ hở, Sơn đã cướp giật toàn bộ số vàng nói trên rồi bỏ chạy.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.