Thanh Hóa: Một nữ sinh bị sát hại trong nhà nghỉ ​

GD&TĐ - Trong lúc yêu đương thì xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông, một nữ sinh của Trường Dự bị đại học Dân tộc  Sầm Sơn (Thanh Hóa) bị bạn trai ra tay sát hại tại nhà nghỉ trên trên địa bàn TP.Sầm Sơn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trưa nay (15/12), nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận với phóng viên GD&TĐ về sự việc trên.

Hiện nay, Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra, làm rõ động cơ, mục đích của nghi phạm đã ra tay sát hại nữ sinh được cho là người yêu của mình.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 14/12 tại nhà nghỉ K.H ở đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Nạn nhân được xác định là em Th. Th. H. (SN 2001), trú tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa). Còn nghi phạm sát hại nữ sinh H. là Đ.H.T. (SN 1996), trú tại huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

“Nguyên nhân ban đầu nghi phạm khai nhận tại cơ quan công an là do ghen tuông trong khi hai người này yêu nhau. Vào tối qua (14/12), Đ.T.H. và Th.Th.H đã cùng nhau vào một nhà nghỉ trên địa bàn TP.Sầm Sơn. Sau đó, mâu thuẫn giữa hai người xảy ra, nên Đ.T.H. ra tay sát hại bạn gái của mình. Sau khi sát hại bạn gái, nghi phạm đã đến cơ quan công an đầu thú”, nguồn tin cho biết thêm.

Hiện nay, vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hương thị níu chân đứa con xa nhà. Ảnh: Thanh Hòa

Mùa thơm hương ký ức

GD&TĐ - Thu sang, mùa thị chín lại về trong lặng lẽ nhưng đủ sức làm xôn xao ký ức của bao người con xa quê.

Bánh trung thu không chỉ được mua để các gia đình thưởng thức, mà còn là một món quà đầy ý nghĩa. Ảnh: INT

Muôn cách đón Tết Trung thu

GD&TĐ - Tết Trung thu không chỉ là ngày hội trăng rằm quen thuộc của người Việt, mà còn là dịp lễ lớn tại nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc...