Thanh Hóa bất phân thắng bại Terengganu ở Cúp C1 Đông Nam Á

GD&TĐ - Đông Á Thanh Hóa chỉ có được một điểm sau khi rời sân của Terengganu ở lượt trận thứ 2 Cúp C1 Đông Nam Á.

Thanh Hóa cầm hòa Terengganu ở Cúp C1 Đông Nam Á
Thanh Hóa cầm hòa Terengganu ở Cúp C1 Đông Nam Á

Lượt trận thứ 2 Cúp C1 Đông Nam Á, Đông Á Thanh Hóa làm khách của Terengganu (Malaysia) với quyết tâm có được ít nhất một điểm sau trận thắng ở trận ra quân.

Dù được chơi trên sân nhà song Terengganu lại chủ động chơi phòng ngự - phản công với khối đội hình được bố trí thấp trong khi Thanh Hóa không ngại dâng cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc.

Những phút đầu trận, thế trận khá cân bằng, hai đội không có nhiều những tình huống lên bóng đáng chú ý về phía khung thành của nhau.

Phút thứ 20, đội chủ nhà Terengganu có được bàn thắng mở tỷ số. Số 33 Akhyar Rasid thực hiện màn bứt phá tiến sát khu cấm địa, vặn sườn Gustavo Santos rồi thực hiện cú sút uy lực, bóng đi chìm và hiểm hạ gục thủ môn Xuân Hoàng.

Bị dẫn bàn, Thanh Hóa lập tức tìm cách dồn đội hình lên tấn công song hàng phòng ngự của Terengganu vẫn đứng vững trước các đợt bắn phá.

Tới phút thứ 40, chẳng những bế tắc trong khâu ghi bàn, Thanh Hóa còn phải nhận thêm bàn thua thứ 2. Các cầu thủ Terengganu phối hợp bài bản từ phần sân nhà và sau cùng, tuyển thủ quốc gia Philippines, Manuel Ott dứt điểm chuẩn xác, hạ gục thủ môn Xuân Hoàng bên phía đội khách.

Đúng vào những giây phút thi đấu cuối cùng của hiệp một, đội bóng xứ Thanh đã tìm được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Luiz Antonio treo bóng khó chịu từ chấm đá phạt vào khu cấm địa và Gustavo Santos dũng mãnh tiếp ứng, làm tung mành lưới Terengganu FC.

Đầu hiệp hai, Thanh Hóa không ngừng gia tăng sức ép hòng kiếm bàn gỡ hòa và Terengganu tiếp tục phải cố thủ bên phần sân nhà để bảo vệ thành quả.

Tới phút thứ 53, tỷ số được san bằng 2-2 cho Đông Á Thanh Hóa. Gustavo Santos đánh đầu chiến thuật vào khu cấm địa cho Kim Won Sik. Trung vệ người Hàn Quốc khống chế bước 1 không được tốt nhưng số 3 của đội bạn Shamsul còn lóng ngóng hơn, phá bóng đốt lưới nhà.

Những phút cuối hiệp hai, trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn. Hai đội liên tục có những pha ăn miếng trả miếng những đã không có bàn thắng được ghi thêm và trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tin tức báo in 27/9:

Tin tức báo in 27/9:

GD&TĐ - Tổng hợp tin bài mới và hay nhất trên báo giấy Giáo dục và Thời đại số 233 ngày 27/9/2024.

Minh họa/INT.

AI và sự mất mát

GD&TĐ - Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, các nhà văn lớn đã dự báo về sự hủy diệt mà máy móc dành cho con người.