Thần tốc dựng mái ấm sau lũ dữ: Để Tết về trọn vẹn

GD&TĐ - Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các địa phương đồng loạt phát động Chiến dịch Quang Trung thần tốc dựng và sửa nhà cho người dân vùng lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk xuống địa phương giám sát tiến độ hoàn thiện công trình nhà ở của người dân sau lũ.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk xuống địa phương giám sát tiến độ hoàn thiện công trình nhà ở của người dân sau lũ.

Mùa lũ 2025 đi qua, để lại những ngôi nhà đổ nát, những góc sân lầy bùn và nỗi lo không còn mái ấm đón Tết khắc khoải trong lòng người dân miền Trung - Tây Nguyên. Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các địa phương đã đồng loạt phát động Chiến dịch Quang Trung thần tốc dựng và sửa nhà cho người dân vùng lũ.

Huy động lực lượng công an, bộ đội, đoàn viên thanh niên và huy động xã hội hóa nguồn lực, chiến dịch không chỉ hướng tới tiến độ, mà còn hướng tới giá trị bền vững, nghĩa tình và an cư - để bà con có thể đón xuân trong những mái ấm mới, an toàn và ấm áp.

Lũ qua, nhịp xây mở cửa

Khi tiếng búa gõ vào thanh thép, khi những bao xi măng đầu tiên được xé ra giữa khoảng sân còn lấm bùn non, người dân miền Trung hiểu rằng cuộc tái thiết đã thực sự bắt đầu. Nhưng điều làm nên sức nặng của Chiến dịch Quang Trung không chỉ là những con số khởi công hay tỷ lệ hoàn thành, mà là nhịp hồi sinh của niềm tin cộng đồng - thứ tài sản lớn nhất còn lại sau thiên tai.

Tháng Chạp năm 2025, khi những cơn gió đầu mùa bắt đầu lùa qua mái lá, miền Trung vẫn còn ngổn ngang sau trận lũ lịch sử từ giữa tháng 11. Nhiều khu dân cư ngập sâu trong bùn đất, tường vách nứt rạn, cột nhà nghiêng ngả; những con đường làng vẫn in dấu chân người đi lại giữa đống gạch vụn, tấm tôn cong và vết tích của cơn lũ vừa đi qua.

Theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, tổng cộng đã có 34.352 ngôi nhà hư hỏng và 1.628 nhà bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng thiên tai trong khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng.

Trong quan niệm người Việt, Tết là dịp để trở về với tổ ấm, nơi gắn liền với bếp lửa đỏ than, lời chúc bình an và không gian đoàn tụ gia đình. Khi mái nhà không còn, Tết trở nên mong manh như khói bếp bị gió bấc thổi ngược. Chính vì vậy, bài toán an cư trước Tết trở thành ưu tiên hàng đầu của người dân và chính quyền các địa phương trong những ngày cuối năm.

Đến giữa tháng 12/2025, không khí tái thiết bắt đầu nóng dần lên khi các địa phương vào cuộc thực sự. “Sau lũ, nhà tôi sập hoàn toàn, bò mất, tài sản bị cuốn trôi, thiệt hại không kể xiết. Nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước, tôi cũng chỉ biết cố đi làm kiếm tiền mà nghèo quá, chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Giờ được chính quyền địa phương giúp đỡ dựng lại nhà, tôi thật sự vui mừng và hạnh phúc, chỉ mong có một mái ấm nho nhỏ để mẹ con nương tựa mà sống. Vậy là Tết này chúng tôi vẫn có nơi để về”, anh Trần Ngọc Tùng (42 tuổi ngụ tại thôn Bình Hòa, xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk) rơm rớm nước mắt trong ngày lễ khởi công nhà mới. Đây không chỉ là lời nói của một gia đình, mà như là tiếng lòng của hàng trăm, hàng nghìn hộ dân vùng lũ đang mong đợi một mái ấm để trở về trong ngày Tết.

than-toc-dung-mai-am-sau-lu-du-de-tet-ve-tron-ven-2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 32 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) luôn tăng ca, tăng kíp, duy trì thời gian làm việc từ 12 đến 16 tiếng mỗi ngày để dựng lại nhà cho bà con.

45 ngày tái thiết

Chiến dịch Quang Trung được phát động ngay từ đầu tháng 12/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm giải quyết hậu quả lũ lụt và ổn định đời sống người dân. Theo kế hoạch tổng thể của Chính phủ, hơn 1.500 căn nhà mới dự kiến được xây dựng cho các hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn, với thời hạn bàn giao trước ngày 31/1/2026. Tất cả những ngôi nhà hư hỏng nặng được sửa chữa xong trước 31/12/2025, tạo điều kiện cho người dân ổn định chỗ ở trước Tết đến.

Điểm nổi bật của chiến dịch là sự tham gia của lực lượng vũ trang, trong đó có 5.627 cán bộ, chiến sĩ cùng 254 phương tiện được Bộ Quốc phòng điều động để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho bà con vùng lũ, với mục tiêu hoàn thành hàng trăm ngôi nhà trước Tết.

Những đội công binh, đoàn xây dựng từ Quân khu 5, lực lượng công an địa phương, cùng với chính quyền cơ sở và đoàn viên thanh niên đã tổ chức đội hình thi công song song ở nhiều địa bàn.

Tại Đắk Lắk, chiến dịch được triển khai từ ngày 1/12/2025, khi UBND tỉnh phát động tại xã Tuy An Bắc, xác định mục tiêu xây dựng 684 căn nhà mới cho các hộ dân có nhà bị sập, với mỗi căn diện tích khoảng 48 m² và kinh phí tối thiểu 170 triệu đồng từ ngân sách và các nguồn lực hợp pháp khác.

Các lực lượng không chỉ làm việc trên một tuyến, mà chia thành từng tổ đội nhỏ, chạy đua với thời gian giữa nắng hanh và sương lạnh, để vừa đảm bảo tiến độ, vừa giữ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Tinh thần đó được thể hiện trên từng công trình, từ nền móng vững chãi đến khung cột và mái che - mỗi bước đều được giám sát bởi lực lượng chuyên môn phối hợp cùng chính quyền xã, phường.

Tại Đà Nẵng, tính đến trung tuần tháng 12/2025 đã có 250/361 căn nhà hư hỏng được sửa chữa xong (chiếm 69%) và 129/144 căn nhà mới được khởi công (chiếm 90%) trong khuôn khổ Chiến dịch Quang Trung.

Trong số đó, 8 căn đã hoàn thành, còn lại 121 căn đang trong quá trình thi công. Đây là minh chứng rõ rệt cho nỗ lực cao độ mà các lực lượng và chính quyền địa phương thực hiện nhằm kịp bàn giao nhà mới cho bà con trước ngày Tết.

Cơ chế triển khai tại Đà Nẵng luôn gắn với nguyên tắc điều phối linh hoạt, rà soát thiệt hại kỹ lưỡng, ưu tiên người già neo đơn, hộ nghèo và hộ sập nặng trước, đồng thời rút ngắn thủ tục nhưng không bỏ qua bước an toàn kỹ thuật, nhằm bảo đảm những mái nhà dựng lên không chỉ kịp Tết, mà còn an toàn lâu dài sau Tết.

Điều này được các lãnh đạo tại cơ sở nhấn mạnh khi nói về trách nhiệm của chính quyền trước nhân dân trong mùa Xuân đặc biệt này: “Nhà cho dân phải đủ kiên cố, an toàn để sử dụng lâu dài”.

Bên cạnh Đà Nẵng, nhiều địa phương khác như Lâm Đồng cũng đang khẩn trương dựng nhà mới cho những hộ dân bị mất nhà. Tỉnh này đã khởi công 23 căn nhà mới cho các gia đình thiệt hại sau lũ, với kinh phí hỗ trợ khoảng 120 triệu đồng/căn và đặt mục tiêu hoàn thành trước 31/1/2026 nhằm kịp đưa bà con vào nhà mới đón Tết.

than-toc-dung-mai-am-sau-lu-du-de-tet-ve-tron-ven-1.jpg
Anh Trần Ngọc Tùng (42 tuổi ngụ tại thôn Bình Hòa, xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk) xúc động trong ngày khởi công dựng nhà.

Không chỉ là xây dựng vật chất, chiến dịch còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi các tổ chức xã hội, đoàn thể phối hợp, huy động xã hội hóa để chăm lo những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phong trào “Tết Nhân ái Xuân Bính Ngọ 2026” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động được triển khai song song với chiến dịch, nhằm chăm lo toàn diện: Nhà ở, quà Tết, sinh kế cho nhóm dễ tổn thương, giúp bà con đón xuân đầy đủ hơn - một minh chứng cho ý nghĩa cộng đồng rộng khắp mà chiến dịch hướng tới.

Tại Lâm Đồng, nơi 23 căn nhà đang được dựng cho các hộ mất nhà sau lũ, đội ngũ xây dựng làm việc không ngơi nghỉ, bởi phía trước không chỉ là hạn 31/1/2026, mà là lằn ranh của một cái Tết có nơi đi, chốn về. Những công trình còn dang dở nhưng không ồn ào, bởi sự gấp gáp nằm trong guồng quay nội bộ, còn bề mặt của chiến dịch lại là sự bình tĩnh, chắc bền của kỹ thuật và tính nhân bản trong tổ chức.

Chiến dịch không tiếng súng

Như lời nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Chiến dịch Quang Trung” là chiến dịch không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã để làm nức lòng những người dân bị mất nhà, bị hư hỏng nhà do thiên tai. Dọc miền Trung, những ngôi nhà đã khởi công, có căn đã hoàn thiện phần thô, có căn đang lợp mái, lắp cửa, đổ nền. Những mái ấm đang dần hoàn thiện ấy còn mang một ý nghĩa khác: Lời hứa an dân không nằm trên văn bản, mà nằm trong hành động. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ đến gần hơn từng ngày không chỉ bằng lịch pháp, mà bằng những mái ấm đang dần khép kín, bằng những ước nguyện giản dị bậc nhất của mỗi gia đình sau thiên tai - nơi bếp lửa ấm, cửa ngõ che mưa, và cả những trái tim hy vọng không bao giờ tắt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ