Tham gia chơi hụi, nhiều người trắng tay

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tối 19/4, thông tin từ ngành chức năng huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, tại xã Ea Bar vừa xảy ra vụ vỡ hụi hơn 2 tỷ đồng.

Các nạn nhân đến tìm bà T. để đòi tiền chơi hụi (ảnh: TH).
Các nạn nhân đến tìm bà T. để đòi tiền chơi hụi (ảnh: TH).

Một lãnh đạo Công an xã Ea Bar cho biết, cơ quan chức năng đã nhận được đơn của các hộ dân.

“Hàng chục người dân chơi hụi kéo đến nhà bà Tâm để đòi nợ, sau khi nắm được vụ việc thì lực lượng Công an xã xuống tận nơi, yêu cầu mọi người giữ gìn an ninh trật tự và bà Tâm hứa sẽ trả nợ. Tuy nhiên, sau khi thỏa thuận với người dân chơi hụi xong, bà Tâm về nhà rời khỏi địa phương”, vị lãnh đạo Công an xã nói.

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương, Công an xã này đã yêu cầu người dân không tụ tập gây mất an ninh tự. Đồng thời, hướng dẫn những người dân nộp đơn lên cơ quan thẩm quyền, để xử lý theo quy định.

Thực tế, theo đơn trình báo của người dân ở xã Ea Bar, khoảng tháng 4-5/2022, bà T. đứng ra tổ chức dây hụi rồi vận động người dân xung quanh tham gia. Quá trình huy động tiền hụi và vay mượn của bà T. lên tới trên 2 tỷ đồng.

Theo số đơn tố cáo mà phóng viên có được, thời điểm hiện tại có hơn 30 hộ dân đã cho bà T. vay mượn tiền hoặc góp hụi cho bà T. với số tiền từ vài chục triệu hoặc hơn 100 triệu đồng.

Bà Phan Thị Thủy (SN 1970) cho biết: “Tôi sinh sống cùng địa phương với bà T.. Sau khi nghe bà T. gọi tham gia chơi hụi thì gia đình cũng đã bỏ một số tiền 64 triệu đồng. Đến đầu tháng 4, tôi nhận được thông tin bà T. tuyên bố vỡ nợ nên đã đến nhà yêu cầu trả tiền. Tuy nhiên, bà T. không những không trả lại tiền mà còn cho người nhà xông vào đánh, khiến tôi bị chấn thương”.

Cũng theo bà Thủy, người dân nơi đây trước giờ rất tin tưởng gia đình bà T. nên thường xuyên tới lui để tham gia chơi hụi.

“Hiện tại rất nhiều người bỏ tiền tham gia chơi hụi do bà T. làm chủ. Tất cả mọi người giờ lo sợ khi nghe tin bà T. bỏ trốn khỏi nhà. Tôi mong cơ quan chức năng xử lý vụ việc, nhằm trả lại quyền lợi cho những người dân khốn khổ như tôi”, bà Thủy nói thêm.

Chung cảnh ngộ, bà Lê Thị Bích Thủy (SN 1993, trú xã Ea Bar) gạt nước mắt kể: “Bà với bà T. cũng thường xuyên nói chuyện qua lại. Bà T. rủ rỉ tham gia chơi hụi do bà làm chủ. Tin lời bà T., tôi đã tham gia chơi nhiều tháng nay. Sau một thời gian dài, tôi đóng hơn 70 triệu đồng và giờ thì nghe tin bà T. tuyên bố vỡ nợ”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink.

Truyện ngắn: Viết tiếp giấc mơ

GD&TĐ - Chẳng hiểu sao ba mẹ lại treo ảnh Bác trên bàn thờ, ở vị trí cao nhất. Chòm râu dài, ánh mắt hiền từ và cái miệng cười mỉm trấn an tinh thần chị.
Binh chủng đặc biệt ở Trường Sơn

Binh chủng đặc biệt ở Trường Sơn

GD&TĐ - ​Tạo nên sức mạnh Trường Sơn là tổng lực của cả dân tộc, của cả thời đại, trong đó có sự đóng góp của đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ.