Thảm án ở TP Thái Nguyên: Nỗi đau còn lại

GD&TĐ - Ngày 16/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Hồng, trú phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên để điều tra về hành vi giết người. Hai ngày sau vụ thảm án, không khí tang thương, u buồn bao trùm con ngõ nhỏ ở phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Đối tượng Bùi Xuân Hồng
Đối tượng Bùi Xuân Hồng

Thảm án kinh hoàng

Đã hơn một ngày trôi qua nhưng sự kinh hoàng vẫn bao trùm con ngõ nhỏ ở tổ 14, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên. Nhà bà Bùi Thị Hà (nạn nhân vụ thảm sát) nằm ở gần cuối ngõ liên tục có người ra vào chia sẻ nỗi đau, sự mất mát của gia đình. Chồng và con rể của nạn nhân bước đầu đã qua cơn nguy kịch, bảo toàn được mạng sống.

Trao đổi với phóng viên, người dân sống trong khu phố gần nhà nạn nhân Bùi Thị Hà vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể rằng từ trước đến nay họ chưa chứng kiến vụ án nào kinh hoàng như thế. Nhiều người dân ở đây cho biết, vào lúc chập tối ngày 14/9 họ thấy ông Bùi Xuân Hồng là anh trai bà Hà đi xe đạp vào ngõ và có mang theo một túi đựng đồ thể thao. Sau đó một lúc thì người dân sống xung quanh nhà bà Hà nghe tiếng la hét từ nhà bà Hà vọng ra. Khi có mặt, người dân chứng kiến cảnh vợ chồng bà Hà nằm gục trên vũng máu, bên cạnh là con rể của cặp vợ chồng này cũng bị trọng thương. Lực lượng chức năng và người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhận đi cấp cứu và khống chế Bùi Xuân Hồng.

Theo nội dung vụ án vừa được Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố, bắt tạm giam bị can thì vào khoảng 6 giờ tối ngày 14/9, Bùi Xuân Hồng (63 tuổi, trú tại tổ 2, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) đến nhà em gái là Bùi Thị Hà (61 tuổi, trú tại tổ 14, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên) để nói chuyện về việc đòi lại tiền. Khi đi, Hồng mang theo hung khí là dao nhọn, súng có đạn ở trong cùng với 1 chai xăng.

Quá trình nói chuyện đã xảy ra mâu thuẫn giữa Hồng và con rể bà Hà là anh Nguyễn Thành Vương (SN 1981). Bùi Xuân Hồng rút dao mang trong người đâm nhiều nhát vào vùng ngực anh Vương khiến anh này gục ngã. Thấy vậy, ông Nguyễn Văn Thành (65 tuổi) là chồng bà Bùi Thị Hà lao vào đẩy ngã Bùi Xuân Hồng. Lúc này, bà Bùi Thị Hà cùng con gái là Nguyễn Thị Phương Thảo (hơn 30 tuổi) lao đến giữ tay Hồng.

Bị khống chế, Bùi Xuân Hồng giẫy giụa và dùng dao đâm em gái và em rể túi bụi. Các nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do dính những vết thương chí mạng từ anh trai, bà Bùi Thị Hà đã tử vong. Chồng bà Hà là ông Nguyễn Văn Thành, con rể là Nguyễn Thành Vương đến nay đã qua cơn nguy kịch.

Nguồn cơn của tội ác

Xác minh ban đầu của cơ quan công an cho thấy, nguồn cơn dẫn đến việc Bùi Xuân Hồng xuống tay gây tội ác tàn bạo với gia đình em gái xuất phát từ khoản tiền lớn. Cụ thể, Bùi Xuân Hồng có cho gia đình em gái vay 3,6 tỉ đồng để làm ăn. Hồng đã nhiều lần đòi lại tiền nhưng không được hoàn trả. Ngày 14/9, Hồng chuẩn bị hung khí đến nhà em gái Bùi Thị Hà đòi tiền. Sau đó đã xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến thảm án đau lòng.

Việc nợ nần tiền bạc này đã dây dưa kéo dài, bản thân hung thủ đã nhiều lần đến nhà nạn nhân để nói chuyện nhưng chưa đạt được mục đích. Theo thông tin người dân cung cấp thì Bùi Xuân Hồng đã nhiều lần tìm cách xiết nợ tài sản gia đình em gái, ngay cả khi bà Hà nằm viện để điều trị ung thư, Bùi Xuân Hồng cũng vẫn ép đòi. Đỉnh điểm của câu chuyện là vụ án đau lòng xảy ra vào tối 14/9. Vụ án này sẽ còn kinh khủng hơn nếu như trong lúc hoạn nạn, nạn nhân Bùi Thị Hà không đẩy con gái (chị Nguyễn Thị Thảo) vào nhà tắm để tránh nhát dao oan nghiệt từ Hồng.

Bùi Xuân Hồng là cử nhân kinh tế, trước khi gây án là người hiền lành, sống hòa nhã với mọi người. Ông Hồng vốn là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên (xã La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên), tháng 6/2016 về nghỉ hưu theo chế độ.

Sau khi về hưu, Bùi Xuân Hồng sống cùng vợ con tại tổ 2, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ông Nguyễn Chí Tiến - Tổ trưởng Tổ dân phố số 2, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên cho biết, Hồng là người điềm đạm, sống hòa nhã và không có điều tiếng gì.

Theo ghi nhận của phóng viên thì những ngày này ngôi nhà 2 tầng của Bùi Xuân Hồng cũng rất ảm đạm, cửa đóng then cài. Người dân trong tổ dân phố rất bất ngờ với hành động của hung thủ. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi biết Bùi Xuân Hồng là hung thủ gây thảm án. “Nhiều lần đòi tiền không được, của đau, con xót, có lẽ vì đó mà ông ấy đã bồng bột, thiếu suy nghĩ mà gây nên thảm án. Hệ quả là người thì chết, người bị thương, người đối diện với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật” - người dân tại tổ 2 phường Thịnh Đán buồn rầu khi nói về hành động tàn sát của đối tượng Hồng.

Mục đích ban đầu của Bùi Xuân Hồng đến nhà em gái Bùi Thị Hà là để đòi nợ Nguyễn Thành Vương (con rể bà Hà) do nhiều lần được hứa trả tiền nhưng sau đó không trả. Nếu đòi nợ không được, Hồng sẽ sát hại cháu rể rồi tự sát. Ai chống đối thì sẽ dùng súng bắn. Hồng cũng đã viết di chúc và chuẩn bị cho “hậu sự” của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ