Thái Bình: Bắt khẩn cấp bà nội pha thuốc chuột vào sữa đầu độc cháu nội

Thái Bình: Bắt khẩn cấp bà nội pha thuốc chuột vào sữa đầu độc cháu nội

Theo kết quả điều tra, ngày 13/7 bệnh nhi L.T.D.M (11 thángtuổi) được đưa vào Bệnh viện Nhi Thái Bình cấp cứu. Sau 2 ngày điều trị, cháuM. chuyển biến nặng nên được đưa lên Bệnh viện Nhi T.Ư. Tại đây, các bác sĩphát hiện trong mẫu xét nghiệm của bệnh nhi có chất độc nên đã báo cho Công anQ. Đống Đa - TP. Hà Nội.

Thái Bình: Bắt khẩn cấp bà nội pha thuốc chuột vào sữa đầu độc cháu nội ảnh 1
Bà Lệ có Phòng khám Sản tại nhà riêng (thôn Tú Linh, xã Tân Bình) - Ảnh: Trung Du.

Trong quá trình xác minh, Công an quận Đống Đa đã triệu tậpbà Chử Thị Mỹ Lệ (51 tuổi, trú tại xã Tân Bình, TP Thái Bình), là bà nội củacháu M. đến làm việc. Tại cơ quan công an, bà Lệ đã thừa nhận đã 2 lần bơm thuốcdiệt chuột vào sữa cho cháu M. uống. Công an Q. Đống Đa sau đó đã bàn giao hồ sơvụ việc cho Công an TP. Thái Bình để tiếp tục thụ lý điều tra làm rõ.

Theo chính quyền xã Tân Bình, cháu M. là con vợ chồng anh chịL.T.D và T.T.D. (hiện sống tại Hà Nội, cháu nội bà Lệ). Cháu sinh non, từ khisinh ra cháu đã bị bệnh bại não, hở hàm ếch thường xuyên ốm yếu. Thời gian qua,cháu M. được bố mẹ gửi về quê nhờ ông bà nội chăm sóc.

Được biết, bà Chử Thị Mỹ Lệ hiện là Phó trưởng khoa Sản Bệnhviện Đa khoa huyện Vũ Thư (Thái Bình). Bà Lệ cũng mở thêm phòng khám sản tại nhàriêng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...