Thả cá thể Vích quý hiếm nặng 100kg về biển

GD&TĐ - Một cá thể Vích quý hiếm nặng đến 100kg đã bị mắc lưới ngư dân tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Người dân và các lực lượng thả về biển cá thể Vích nặng 100kg. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế).
Người dân và các lực lượng thả về biển cá thể Vích nặng 100kg. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Chiều 16/3, tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Đồn Biên phòng Lăng Cô vừa phối hợp với các cơ quan chức năng cứu hộ thành công một cá thể Vích quý hiếm nặng 100kg.

Cụ thể, vào 3h30’ sáng cùng ngày, khi đang thả lưới đánh bắt cá trong đầm Lăng Cô, ngư dân Phạm Thanh (trú tổ dân phố An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bất ngờ phát hiện một cá thể Vích rất lớn mắc vào lưới đáy.

Biết đây là loài Vích biển quý hiếm, ông Thanh đã thông báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đến kiểm tra, đồng thời đưa cá thể Vích này vào bờ.

Qua cân đo, Đồn Biên phòng Lăng Cô và các cơ quan chức năng xác định, đây là cá thể rùa biển thuộc họ Vích nặng khoảng gần 100 kg (tên khoa học là Cheloniidae, nằm trong Sách đỏ Việt Nam).

Cá thể Vích rất nặng khiến phải có nhiều người nâng.

Cá thể Vích rất nặng khiến phải có nhiều người nâng.

Sau đó, các lực lượng đã cứu hộ và thả cá thể Vích quý hiếm trên về môi trường biển.

Thả cá thể Vích về biển thành công. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Thả cá thể Vích về biển thành công. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...