Tàu không người lái có khắc chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển Quảng Trị

GD&TĐ - Tối 26/10, Đồn Biên phòng Triệu Vân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, người dân vừa phát hiện 1 tàu gỗ không có người lái dạt vào vùng biển địa phương.

Lực lượng biên phòng đưa chiếc tàu lạ vào bờ neo đậu
Lực lượng biên phòng đưa chiếc tàu lạ vào bờ neo đậu
Theo đó, vào lúc 13h30 cùng ngày, người dân thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) phát hiện 1 tàu gỗ bị trôi dạt và mắc cạn vào khu vực bãi biển thuộc địa bàn. 
Tàu có số hiệu 0148; với chiều dài 18m, rộng 4m, cao 3,5m; trên thân tàu có ghi chữ Trung Quốc và không có người.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Triệu Vân đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, đưa chiếc tàu gỗ trên vào bờ neo đậu, đồng thời lập biên bản xử lý.

Được biết, vào tháng 10 và 11/2020, tại bờ biển tỉnh Quảng Trị từng liên tiếp xuất hiện 2 chiếc tàu gỗ khắc chữ Trung Quốc, không có người lái dạt vào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thói quen đọc Báo Giáo dục và Thời đại hằng ngày của ông Nguyễn Viết Tưởng. Ảnh: Trần Hiệp

Giá trị tri thức và nhân văn

GD&TĐ - Tiền thân là Báo Người giáo viên nhân dân, 66 năm qua, Báo Giáo dục và Thời đại đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhưng vẫn giữ vững vai trò “người bạn đồng hành” của ngành Giáo dục.

Học sinh Trường THPT Kim Sơn A đọc Báo Giáo dục và Thời đại. Ảnh: TG

Người bạn đồng hành của nhà giáo

GD&TĐ - Trải qua 66 năm hình thành và phát triển, Báo Giáo dục và Thời đại đã khẳng định vị thế là kênh thông tin chuyên sâu và tin cậy của ngành Giáo dục.

Thầy Cao Xuân Lương (trái) nhận giải thưởng Cuộc thi sáng tác học tập và làm theo Bác Hồ. Ảnh: TG.

Chuyện thầy giáo thích viết báo

GD&TĐ - Gần 40 năm gắn bó với bục giảng, thầy Cao Xuân Lương - giáo viên Ngữ văn Trường THPT Hoàng Diệu (TP Cần Thơ) vẫn đều đặn viết báo như một niềm vui song hành cùng nghề dạy học.