Tàu cá ở Quảng Bình gặp nạn tại khu vực neo đậu

GD&TĐ - Một tàu cá ở huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) trong lúc neo đậu đã không may bị tàu cá khác đâm chìm.

Trong lúc đang neo đậu trên khu vực cửa Roòn, phía sau thôn Hải Đông, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch chuẩn bị xuất bến thì tàu cá không may gặp nạn.
Trong lúc đang neo đậu trên khu vực cửa Roòn, phía sau thôn Hải Đông, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch chuẩn bị xuất bến thì tàu cá không may gặp nạn.

Ngày 10/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đang tiếp tục cử lực lượng phối hợp để trục vớt tàu cá của ngư dân vừa bị đâm chìm.

Trước đó, Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo của ông Cao Xuân Dũng ở thôn Trung Vũ, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình về chiếc tàu cá bị đâm chìm.

Cụ thể, khoảng 1h sáng ngày 10/11, tàu cá QB 93655 TS, do ông Cao Xuân Dũng làm chủ tàu đang neo đậu trên khu vực cửa Roòn, phía sau thôn Hải Đông, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch chuẩn bị xuất bến thì bị tàu cá QB 93902 TS của anh Nguyễn Ngọc Dũng ở thôn Đông Cảng, xã Cảnh Dương đang chạy trên sông đâm chìm. Rất may không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do trời tối, tầm nhìn hạn chế dẫn tới vụ va chạm. Hiện tại, 2 chủ tàu cá đã tự thoả thuận để giải quyết vụ việc và tiến hành trục vớt tàu QB 93655 TS.

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Roòn Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã cử lực lượng đến hiện trường hỗ trợ, phối hợp với gia đình 2 chủ tàu cá và chính quyền địa phương làm các thủ tục, tiến hành trục vớt tàu cá bị chìm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bản Seo Hay là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Si La.

Ngôi trường 'trên mây'

GD&TĐ - Người Si La là một trong những dân tộc có số dân ít nhất tại Việt Nam, chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè (Lai Châu).

Chiếc đồng hồ Casio nhỏ gọn, đồng hành trong học tập. Ảnh: Tấn Quyết

'Thủ quỹ' thời gian!

GD&TĐ - 'Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?' - mỗi lần như vậy là tôi lại dành ra chút thời gian để 'hỏi ý kiến trợ giúp' của 'thủ quỹ' thời gian Casio...