Tang thương phủ kín quê nghèo trong vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chuyến xe khách chở hàng chục bệnh nhân từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng khám bệnh không may gặp tai nạn.

Tang thương bao trùm làng quê.
Tang thương bao trùm làng quê.

Hậu quả, 10 người xấu số đã vĩnh viễn ra đi, để lại nỗi đau xé lòng cho những người ở lại…

Chuyến xe định mệnh!

Một ngày sau vụ tai nạn thảm khốc, bà Lê Thị Lệ - một hành khách trong chuyến xe gặp nạn - cho biết, khoảng 2 giờ 30 phút sáng 14/2, bà bắt xe khách đi ra Đà Nẵng để khám bệnh. Đây là chiếc xe bà hay đón đi ra Đà Nẵng, thông thường thì khoảng 5 giờ là đến nơi, khám bệnh xong, đến 13 giờ chiều cùng ngày sẽ về lại.

“Khi lên xe, tôi ngủ như lệ thường, khi đang lơ mơ thì bỗng nghe một tiếng ầm rất lớn. Mở mắt tỉnh dậy, cảnh tượng trước mắt tôi là nhiều hành khách máu chảy khắp người, kèm với đó là tiếng kêu cứu thất thanh rồi ngày một lịm dần. Sau đó, tôi với một số người khác gắng gượng bò ra khỏi xe, những người bị mắc kẹt đã được người dân gần đó chạy đến hỗ trợ đưa ra ngoài”, bà Lệ bần thần nhớ lại.

Nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, bà Phạm Thị Mai (60 tuổi, quê thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, tỉnh Quảng Ngãi) cho hay, lúc xe chạy được khoảng một tiếng đồng hồ thì bà vẫn còn thức và nói chuyện với tài xế.

Khi cách vị trí gặp nạn khoảng 500m thì bà mới chợp mắt, thế nhưng một lát sau khi nghe cái ầm. Bà mở mắt ra thì tá hỏa khi một tay mắc kẹt ở ghế phía trước trong khi xe bị lộn ngược.

Lúc này, bà Mai bò ra ở cánh cửa kính bị vỡ, khi vừa ra khỏi xe thì thấy nhiều người chết và bị thương nặng nằm xung quanh. Cảnh tượng trước mắt là máu và tiếng kêu cứu yếu ớt của một số hành khách đi cùng xe.

Ông Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi (bên trái) thăm viếng, động viên gia đình nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn.

Ông Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi (bên trái) thăm viếng, động viên gia đình nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn.

“Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ban ATGT Quốc gia - có mặt tại hiện trường để thăm hỏi nạn nhân và chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông Khuất Việt Hùng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng có liên quan, từ cơ quan quản lý Nhà nước đến cơ quan quản lý quá trình khai thác kết cấu hạ tầng của tuyến đường... Đồng thời đề nghị đối với đơn vị kinh doanh vận tải, lực lượng chức năng xem xét xác định và đưa ra kiến nghị, mức độ xử lý đối với đơn vị, hợp tác xã kinh doanh vận tải về việc thực hiện đúng các quy định an toàn giao thông.

Đa số các nạn nhân xấu số trên chuyến xe định mệnh đều xuất phát từ những làng quê nghèo thuộc 3 xã Nghĩa Hà, Nghĩa Phú, Nghĩa An (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Từ sáng 14/2 đến nay, từng đoàn xe cấp cứu cứ nối nhau chở thi thể nạn nhân về cho gia đình lo hậu sự. Một không khí tang thương phủ kín làng quê nghèo và nỗi đau xé lòng cho người ở lại.

Từ sáng sớm 14/2, hay tin dữ, khắp lối xóm người người như chết lặng trước sự ra đi đột ngột của người thân, hàng xóm.

Đầu con ngõ nhỏ chỉ vừa đủ 2 chiếc xe máy tránh nhau ở thôn Thanh An (xã Nghĩa Phú), rất nhiều người đang đứng chờ chiếc xe cứu thương tiếp theo đưa thi thể ông Đặng Liên (61 tuổi) trở về.

Đến 9 giờ 40 phút, những hồi còi xe cứu thương càng ngày càng gần, chiếc xe đưa thi thể ông Liên dừng lại trước ngõ, bà con chòm xóm xúm lại đưa chiếc băng ca vào nhà. Men theo con đường đất, căn nhà nhỏ của ông Liên nằm ở gần cuối lối vào.

Khi chiếc băng ca vừa đến cổng, bà Khanh, vợ ông Liên, ngã quỵ xuống nền nhà. Bà khóc nghẹn, không ngừng khóc gọi tên chồng, người mà lúc rạng sáng còn không quên nhắc bà khóa cửa sau khi ông đi.

Nhìn sang chiếc xe máy dựng dưới hiên, phương tiện mà hằng ngày ông Liên vẫn dùng đi thồ cá thuê, bà Khanh nghẹn ngào: “Khi sáng tui mới tiễn ông lên xe mà giờ sao lại ra nông nỗi này! Mấy lần trước, cứ đến 3 giờ chiều tui mới ra đón ông về mà, nhưng sao lần này ông lại về sớm rứa! Đau xót quá trời ơi!”.

Ông Liên và bà Khanh có 6 người con, 4 người con gái đầu đều làm ăn xa, cậu con út đang học đại học năm 3, ngày ông ra đi chỉ có người con trai lấy vợ gần đó cùng bà Khanh ở nhà.

Trong căn nhà cấp 4 cũ kĩ, bà con lối xóm cùng nhau giúp gia đình làm các thủ tục để mai táng…

Cách đó không xa, con hẻm nhỏ từ Tỉnh lộ 623C dẫn vào nhà ông Bạch Ngọc Linh, 64 tuổi, trú xã Nghĩa Hà cũng là nạn nhân trên xe khách, từ sáng sớm người thân, lối xóm đã tập trung trước nhà để chờ xe cứu thương đưa thi thể ông về.

Người giúp dọn dẹp nhà cửa, người khuân dọn đồ đạc, kê lại bàn ghế, giường tủ... Theo người thân ông Linh, ông đi bộ đội về và sống một mình cho đến giờ, bản thân ông không có vợ con.

Đối diện gian nhà nhỏ, được người thân dìu nằm trên chiếc võng, hai dòng nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt bà Lê Thị Sách (83 tuổi), mẹ của ông Linh.

Nhìn dòng người ra vào lo hậu sự cho con, người mẹ già vẫn không thể tin là con trai lại ra đi đột ngột như thế. “Ở cái tuổi tóc bạc trắng này rồi mà giờ lại đi lo hậu sự cho con…”, bà Sách khóc nghẹn.

Sau vụ tai nạn thương tâm, UBND huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) đã hỗ trợ cho gia đình có người tử vong 5 triệu đồng và 3 triệu đồng với người bị thương.

Ngay sau vụ tai nạn, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cũng đã đến bệnh viện thăm các nạn nhân. Ông Lê Trí Thanh ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần các nạn nhân bị thương và gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, an tâm điều trị, sớm phục hồi sức khỏe.

Ngày 15/2, ông Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi - đã đến viếng và hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 7 triệu đồng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, mong muốn các gia đình sớm vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống TOS-1A hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vệ sĩ đặc biệt của pháo nhiệt áp TOS

GD&TĐ - Theo RIA, những hệ thống pháo nhiệt áp TOS Solntsepyok của Nga sẽ miễn nhiễm với các cuộc tấn công của UAV do được bảo vệ bởi hệ thống EW đặc biệt.