Tặng quà cho lớp học giữa đại ngàn

GD&TĐ - Ngày 30/8, Đoàn nữ cán bộ hưu trí phường 14 quận Phú Nhuận (TPHCM) do bà Lê Thị Tâm ngụ tại 71 Lê Tự Tài làm trưởng đoàn đã vượt hơn 400 km đến Trường Tiểu học Phước Cát 2 (xã Cát Tiên, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) để tặng quà cho các em HS và thầy cô giáo ở đây. 

Tặng quà cho lớp học giữa đại ngàn

Tại điểm trường ở thôn 3 và thôn 4, bà Tâm đã tặng 950 cuốn tập viết, 50 thùng mì tôm, 200 cây bút bi, 24 bao tải quần áo học sinh (mỗi bao 30 kg) và bánh kẹo. Toàn bộ quà trên, do bà Tâm trích lại một phần lương hưu trí của bà nhiều năm qua.

Cô Nguyễn Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Cát - cho biết, Trường Tiểu học Phước Cát 2 có 5 điểm trường, điểm trường xa nhất cách cơ sở chính 25 km, đời sống giáo viên còn nhiều khó khăn; các điểm trường xa khu dân cư, chiếm 100% người DTTS. Các em HS đã đến trường học, nhà trường đang làm tốt công tác chuẩn bị bước vào năm học mới

Bà Lê Thị Tâm quê gốc ở Phú Yên, năm nay bà 85 tuổi, 68 năm tuổi Đảng. Bà tham gia hoạt động cách mạng từ năm 15 tuổi. Bà nguyên là nữ chiến sĩ biệt động thành những năm 1963 - 1968.

Bà từng bị địch bắt tù ngoài Côn Đảo từ 1972 đến ngày giải phóng. Thời gian qua, bà luôn có những hoạt động thiện nguyện, trong đó chú trọng hỗ trợ cho giáo viên, HS vùng khó khăn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.