Tận thấy cây “mai lục bình” giá 650 triệu chưa bán

Những ngày giáp Tết, thị trường mai Tết lại xuất hiện nhiều cây độc lạ, có giá trị hàng trăm triệu đồng.

Tận thấy cây “mai lục bình” giá 650 triệu chưa bán
IMG_8231
Ông Thông bên cây mai lục bình của mình.

Trong đó không thể không kể đến vựa mai của ông Phan Xuân Thông (ở quận Thủ Đức, TP HCM). Trong vườn mai của ông Thông, hiện có hai cây mà ông vẫn giữ, nhiều người trả giá rất cao mà ông vẫn chưa bán. Đó là cây “mai lục bình” và cây mai “bàn tay phật”.

Theo ông Thông, cây mai này có tên là “mai lục bình” vì dáng nó giống chiếc lục bình. Năm 2008, ông và vợ đã “nhịn” sắm Tết để lấy 10 lượng vàng năn nỉ chủ vườn mua lại cây mai này.

Cũng theo ông Thông, dân chơi mai thường có câu “nhất thân, nhì thế, tam tàn, tứ đế”. Cây mai lục bình này đã hơn 100 năm tuổi và từ nhỏ đã được trồng trong chiếc lục bình cho đến khi lớn. Sau khi mua về, ông Thông đã đập chiếc bình ra, đưa ra ngoài chậu trồng để cây mai khoe dáng y như chiếc lục bình. Ông Thông cho biết thêm, mới đây đã có người đến trả cây mai lục bình của ông giá 650 triệu nhưng ông không bán. Ngoài cây mai lục bình này ra, ông Thông còn sỡ hữu cây mai “bàn tay phật” có tuổi đời hơn 100 năm, giá trị hơn 700 triệu đồng.

Tương tự, vựa mai của ông Sáu Hòa (quận Thủ Đức, TP HCM), cũng sở hữu hai cây mai độc đáo với giá trị hơn 650 triệu đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận được:

IMG_8235
Dáng cây mai uốn lượn như chiếc lục bình.
3 (1)
Cây mai dáng lục bình khoe sắc Tết năm trước. (Ảnh nhân vật cung cấp).
IMG_8238
Dáng cây mai rất độc đáo.
IMG_8245
Cây mai "bàn tay phật" có người trả 700 triệu ông Thông vẫn chưa bán.
IMG_8247
Cây mai "bàn tay phật" của ông Thông.
IMG_8243
Nhìn từ dưới lên cây mai như có dáng như một bàn tay.
IMG_8184
Cây mai này của ông Sáu Hòa có tuổi đời hơn 87 năm, nhiều người trả 650 triệu ông vẫn chưa bán.
IMG_8196
Cây mai này của ông Sáu Hòa cũng có giá trị hơn 450 triệu đồng.
IMG_8201
Nhiều cành mai đã đơm nụ.
IMG_8217
Gốc cây mai của ông Sáu Hòa trông rất chắc chắn và khỏe mạnh.
Theo Báo Giao thông

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Cụ Trần Trọng Lệ, sinh năm 1936 (Nhạc phụ của đồng chí Trần Văn Lương - Ban Thư ký, Báo Giáo dục và Thời đại), đã tạ thế hồi 3 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ thanh niên Trung Quốc - Việt Nam tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”, ngày 15/4/2026.

Lời thề 'Không quên nguyện ước ban đầu' và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương

GD&TĐ - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, ngày 15/4/2026, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”.