Tâm sự 'tất cả vì con' của phụ huynh bên ngoài trường thi

GD&TĐ - Phấn khởi khi con bước vào kỳ thi quan, nhiều phụ huynh cũng không giấu được những phút tâm tư, lo lắng con làm bài tốt không, vượt qua áp lực thế nào…

Anh Trương Hòa An và con trai đặt quyết tâm cao tại kỳ thi.
Anh Trương Hòa An và con trai đặt quyết tâm cao tại kỳ thi.

Nghỉ làm để đưa con đi thi

Ngồi chờ con trong quán nước nhỏ ven đường, ánh mắt vẫn đăm chiêu hướng về phía trường thi, anh Trương Hòa An, phụ huynh em Trương Thanh Tùng - lớp 12A3, Trường THPT Lý Nhân Tông (TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) tâm sự bản thân hơi lo lắng khi con đi thi. Dù công việc bận rộn, anh vẫn tạm xin nghỉ để đồng hành cùng con trong kỳ thi quan trọng này.

Anh kể tối qua có trận bóng đá giữa đêm nên “thức trắng”, chờ đến khoảng 5 giờ thì gọi con dậy để ăn sáng. “Đây là kỳ thi quan trọng nhất của con, mình chỉ biết nói lời động viên, không gây áp lực để con thoải mái tinh thần nhất trước khi thi...”, anh An nói.

Khi dậy, anh hỏi con trai “con muốn ăn gì để bố nấu, con nói bố ăn gì con ăn nấy, cơm với muối vừng cũng được, thế là tôi nấu bữa cơm đơn giản, con cũng ăn theo”. Sau kỳ thi, anh hứa đưa con đi ăn một bữa ngon lành, ăn cả con gà cũng được. Người cha này chỉ nghĩ khi đi thi, con có thể căng thẳng, lo lắng, nếu ăn thức ăn lạ có thể gây đau bụng nên chịu khó dậy sớm, nấu những món đơn giản, “lành nhất”.

“Mười hai năm học quyết định bằng hai ngày thi này. Nên khi con nói để bạn đến đón, bố không phải vất vả đưa đi, tôi gạt ngay. Tôi tự đưa con đi thi vì nhỡ chẳng may các cháu chậm thời gian thi vì lý do gì thì cũng hối hận không được. Tất cả đều vì con...”, anh bộc bạch.

Sau kỳ thi THPT 2024 diễn ra, anh An sẽ cùng con lên Hà Nội dự kỳ thi đánh giá năng lực của ngành công an. Theo lời kể của người cha này, con trai chịu khó tự học, tham gia các nhóm ôn thi trên mạng xã hội nhưng còn rất nhiều bạn giỏi trên cả nước. Do vậy, anh vẫn khuyên con bình tĩnh làm bài, cố gắng hết sức mình vì còn nhiều nguyện vọng và bố mẹ luôn ở bên con.

“Mình không đặt nặng vấn đề con học trường nào, theo ý bố mẹ thế nào, miễn là con học thật, học bằng chính thực lực của mình để trở thành người có ích cho xã hội. Nếu không có nền tảng, kiến thức, con không làm được gì”, anh An tâm sự.

Chị Hạnh cùng nhiều phụ huynh đón con khi kết thúc bài thi môn Ngữ văn.

Chị Hạnh cùng nhiều phụ huynh đón con khi kết thúc bài thi môn Ngữ văn.

Dậy sớm nấu xôi đỗ, mong con đạt điểm cao

Cũng có con thi tốt nghiệp THPT 2024, chị Nguyễn Thị Hạnh, phụ huynh em Nguyễn Thị Ngọc Anh, lớp 12A2, trường THPT Lý Nhân Tông (TP. Bắc Ninh) bộc bạch chỉ mong con bình tĩnh, tự tin, làm bài.

“Tôi không đặt áp lực điểm cao lên con, chỉ nhắc con cố gắng làm tốt nhất. Trường nào cũng được phù hợp quan trọng con thích, con đam mê”, chị Hạnh nói.

Chị Hạnh kể thêm, hôm trước có hỏi con định thi trường gì, con chỉ lắc đầu nói sẽ cho mẹ biết sau, sợ mẹ lo lắng. “Ngày thường con thích ăn gì thì tự ăn hoặc mình mua cho. Nhưng trong kỳ thi, mình muốn con ăn uống vệ sinh, tránh đau bụng nên dậy sớm, tự đồ xôi đỗ và thắp hương mong con thi đạt điểm cao”, chị chia sẻ.

Phụ huynh đón và mong chờ những tin vui từ con tại khu vực điểm thi.

Phụ huynh đón và mong chờ những tin vui từ con tại khu vực điểm thi.

Theo chị, con gái đang thi tốt nghiệp là cháu thứ hai, kém chị lớn đã đi làm nhiều tuổi nhưng cảm giác vẫn bồi hồi như năm xưa. Trong thời tiết nắng mưa thất thường của miền Bắc, sau giờ thi, chị sẽ về nấu bữa cơm canh thật ngon để con bồi bổ, lại sức trước ca thi tiếp theo. “Mình cũng động viên con thi tốt, kết thúc kỳ thi cả nhà sẽ đi du lịch nhưng chưa biết đi đâu, để con thi đã”, chị Hạnh tủm tỉm cười.

Cũng có con thi đợt này, chị Phạm Thị Thuận, phụ huynh em Nguyễn Tuấn Anh, lớp 12A1, Trường THPT Hoàng Quốc Việt (TP. Bắc Ninh), tâm sự bản thân động viên cháu ôn tập, chuẩn bị thi “nhiều ngày trời". “Động viên là cả quá trình, không phải ngày một ngày hai, làm sao con tập trung giành kết quả tốt nhất", chị Thuận chia sẻ.

Lực lượng chức năng hỗ trợ, động viên thí sinh dự thi.

Lực lượng chức năng hỗ trợ, động viên thí sinh dự thi.

Trước buổi thi môn Ngữ văn buổi sáng, chị dậy từ 5h sáng để đi chợ, đồ xôi gấc, xôi đỗ và thắp hương mong con đạt điểm cao. Với chị, con có bữa ăn ngon, sức khỏe tốt đi thi thì mọi lo lắng, muộn phiền đều tan biến.

“Trước khi thi, mình không gây áp lực vào trường này trường kia, thấy con học khuya mình còn nhắc con nghỉ sớm. Trước lúc thi, mình còn gợi ý một số bài như Đất nước, Việt Bắc, Tây Tiến để con học kỹ. Hôm nay môn Văn có bài Đất nước, mình tin con làm tốt dù trước mắt còn nhiều bài thi nữa...”, chị Thuận tâm sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ