Tâm sự rối bời của người phụ nữ sắp lên chức mẹ chồng

GD&TĐ - Tôi sinh được một cô con gái xinh đẹp và một cậu con trai rất thông minh. Dù không phải là một người mẹ hoàn hảo, nhưng cũng như biết bao bà mẹ khác, tôi rất yêu thương các con. 

Tâm sự rối bời của người phụ nữ sắp lên chức mẹ chồng

Con trai tôi giờ đã 23 tuổi và đã từng trải qua một vài mối tình. Trong mắt tôi, không ai trong số các cô gái ấy đủ tốt. Nhưng rồi, chính con đã tự nhìn ra điều đó chứ không cần sự tác động nào của tôi. 

Trong thâm tâm, tôi biết một ngày nào đó con sẽ gặp được một cô gái ưng ý và muốn kết hôn. Nhưng khi thời khắc đó đến, tôi bỗng nhiên không thể kiểm soát được những cảm xúc xáo trộn của mình. Thậm chí có lúc tôi rơi vào trạng thái tột cùng hoang mang, không biết mình đang vui hay buồn, nên cười hay nên khóc.

Bạn gái của con trai tôi là giáo viên dạy ngoại ngữ. Tính cách của con bé cũng hiền lành, tốt bụng. Con trai tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc. Điều đó được tiết lộ qua ánh mắt và nụ cười mỗi khi con nhắc đến bạn gái của mình.

Trước khi con có người yêu, tôi và con gặp nhau đủ các ngày trong tuần. Nhưng giờ đây, dù chỉ cùng con ăn một bữa vào ngày Chủ nhật, tôi cũng cảm thấy rất khó khăn. 

Tôi vô cùng phẫn uất và ghen tị vì cô gái kia khiến con trai dần rời xa mình. Tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra những cảm giác này là không đúng và không công bằng với con, bạn gái của con và với chính bản thân mình. Tôi cũng không muốn trở thành kẻ thù của người phụ nữ mà con đang yêu. Nhưng tôi không biết mình phải làm gì để có thể hòa hợp được với cô gái đó, càng không biết làm cách nào để không bị mất con trai.  

Nếu không thể giải tỏa được mớ cảm xúc hỗn độn này, tôi nghĩ mình sẽ phát điên. Người duy nhất tôi nghĩ đến là chị ruột của mình. Tôi tìm đến chị với một biểu cảm thật đáng xấu hổ. Tuy nhiên, chị không hỏi dồn mà để tôi tự kể hết những gì đang khiến mình nặng lòng. 

Khi nghe toàn bộ câu chuyện, chị không hề cười chê tôi. Thái độ của chị khiến tôi thấy rất nhẹ nhõm và dễ chịu: “Sự trung thực của em thật đáng ngưỡng mộ và nó sẽ là cứu cánh cho em. Chị thấy em không mù quáng trước những thiếu sót của bản thân, vì thế em hoàn toàn có thể khắc phục được chúng”.

Nhờ những phân tích tỉ mỉ của chị, tôi hiểu rằng tâm trí và trái tim của con trai không phải lúc nào cũng hướng về phía mình. Những lựa chọn mà tôi có thể nghĩ ra về cách đối xử với bạn gái của con có khả năng ảnh hưởng đến mối quan hệ của tôi với cả hai đứa trong suốt quãng đời còn lại. 

Chắc chắn con dâu sẽ chẳng vui vẻ gì khi biết mẹ chồng luôn ghen tị, gièm pha hoặc cố tình bơ mình chỉ để giành giật lại tình cảm của con trai. Bất kỳ hành vi nào trong số đó cũng sẽ khiến con dâu tôi bực bội. Và con trai tôi sẽ mắc kẹt giữa 2 người phụ nữ mà nó yêu thương. Một lúc nào đó, chính tôi sẽ cảm thấy tội lỗi vì mình là người gây ra bất hòa ngay từ đầu.

Để buổi trò chuyện không trở nên nhàm chán, chị tôi đột nhiên đứng dậy, đi vào bếp. Một lát sau, chị mang ra cho một một ly trà cam thảo: “Uống đi em, trà ấm và hương vị dễ chịu của nó sẽ giúp em bình tĩnh trở lại’. 

Trong lúc tôi uống trà, chị tiếp tục tỉ tê: “Nếu em lựa chọn được cách cư xử hợp lý và chào đón cô gái ấy vào gia đình mình, em sẽ thấy mình không chỉ tiếp tục yêu thương con trai mà còn có được tình yêu của cả cô gái ấy nữa. Khả năng yêu thương con người của chúng ta là vô hạn. Em sẽ thấy vui khi em mở lòng hơn. 

Nếu em làm tất cả những gì có thể để trở thành một người mẹ chồng nhân hậu, em cũng sẽ nhận về điều tương tự từ con dâu của mình. Em à, chúng ta hãy chúc mừng cho tụi trẻ và đừng can thiệp vào cuộc sống của chúng. Thay vào đó, hãy tập trung vào cuộc sống của chính mình, tìm những mối quan tâm khác ngoài gia đình để khiến mình luôn cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ