Tâm sự buồn của người tài xế taxi theo đạo Hồi tại Mỹ
Một người tài xế taxi theo đạo Hồi tại Mỹ đã không thể đón được khách hàng nào, bởi mọi người đều nghi ngờ anh sau vụ khủng bố đẫm máu tại Paris.
Theo Mirror, câu chuyện nói trên được chia sẻ bởi một thanh niên 23 tuổi có tên Alex Malloy, lúc chàng trai này bắt chiếc taxi tại Manhattan vào đêm thứ 6, ngày 13/11 sau khi xảy ra vụ khủng bố đẫm máu tại Paris.
Theo lời kể của Alex Malloy, ngay khi cậu bước lên taxi, người lái xe buồn bã, không ngừng cảm ơn cậu vì đã lên xe của mình.
Alex Malloy - chàng trai kể câu chuyện khiến nhiều người cảm động. Ảnh: Twitter NV.
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng người tài xế đã khóc lóc, kể với Alex rằng, anh là khách hàng đầu tiên chịu đi xe của ông, kể từ sau cuộc khủng bố Paris. Bởi phần lớn mọi người nghi ngờ tôn giáo ông đang tôn thờ và họ cảm thấy không an toàn khi đi xe này.
Nghe được chuyện này, Alex đã rất xúc động và nhanh chóng chia sẻ trên Twitter của mình. Chàng trai viết: “25 phút hành trình ngồi trên chiếc taxi này khiến tôi nghẹn ngào, cảm thấy như đang nói chuyện, an ủi một người bạn chứ không phải ai xa lạ. Tôi chỉ muốn ông biết rằng, ông không hề đơn độc”.
Câu chuyện Alex Malloy chia sẻ khi đi taxi của một tài xế theo đạo Hồi. Ảnh: Twitter NV.
“Đó là một trong những khoảnh khắc đau lòng nhất tôi từng trải qua từ khi có mặt trên cuộc đời này. Hãy cảm thông với những người như họ, họ là nạn nhân của sự phân biệt đối xử và mọi thứ dường như khó khăn hơn vào thời điểm hiện tại, sau khi cuộc khủng bố diễn ra. Đừng đánh đồng người theo đạo Hồi với những tên khủng bố.
Xin hãy ngừng nói “người Hồi giáo” gây ra vụ tấn công, bởi vì họ không làm vậy. Họ đều là những người anh em của chúng ta... Chúng ta đều là con người” - Alex nói thêm.
Nhiều phản hồi tích cực từ câu chuyện Alex chia sẻ. Ảnh chụp màn hình.
Ngay sau khi đăng tải, thông điệp không phân biệt đối xử của Alex đã thu hút hơn 51.000 like (thích), 70.000 phản hồi. Đa số ý kiến đều bày tỏ sự đồng cảm với những người theo đạo Hồi và chàng trai này.
GD&TĐ - Theo các chuyên gia lịch sử, thời kỳ văn hóa Đông Sơn, người Việt chưa có tục lệ cải táng người chết. Các dấu vết khảo cổ như mộ thuyền cho thấy, người Việt thời đó chỉ chôn người chết một lần vĩnh viễn.
GD&TĐ - Sáng 8/8, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đến dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê Quang Đạo tại tượng đài và nhà riêng tại phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn nhân kỷ niệm 101 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (8/8/1921 - 8/8/2022).
GD&TĐ - Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch cho biết hai nghệ sĩ vướng cáo buộc hiếp dâm tại Tây Ban Nha đã về Việt Nam vào chiều qua 7/8.
GD&TĐ - Sáng 8/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Phiên họp thứ ba của Ủy ban để đánh giá kết quả chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 và xác định những hướng giải pháp, nhiệm vụ chuyển đổi số thời gian tới.
GD&TĐ - Cảnh báo khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
GD&TĐ -Trao đổi tại Hội nghị tự chủ đại học năm 2022, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh chỉ ra 4 yếu tố thúc đẩy thực hiện tự chủ đại học hiệu quả hơn.
GD&TĐ -Khoảng 6h sáng ngày 8/8, tại Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, (Hà Nội) đã xảy ra vụ cháy tại nhà xưởng sản xuất linh kiện điện tử của một công ty của Đài Loan và bùng cháy dữ dội. Diện tích nhà xưởng nơi phát cháy khoảng 5.000m2.
GD&TĐ - Hôm qua (7/8), Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã loại bỏ một kho vũ khí ở miền nam Ukraine, nơi lưu giữ đạn dược do NATO cung cấp.
GD&TĐ - Một cuộc khảo sát gần đây ở Trung Quốc cho thấy, kỳ vọng của phụ huynh với quá trình học tập của con cái vẫn ở mức cao, bất chấp lệnh cấm gia sư vì lợi nhuận. Trong khi đó, giáo viên phải làm việc nhiều hơn nhưng không phải ai cũng nhận được thù lao tương xứng.
GD&TĐ - Sự ra đời của ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số (ứng dụng VssID) trên thiết bị di động là một bước đột phá mạnh mẽ trong công tác chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam.
GD&TĐ - Mặc dù đang bị cơ quan chức năng tạm giam để phục vụ điều tra, thế nhưng lợi dụng lúc sơ hở của cán bộ quản giáo, một bị can tại Đắk Lắk đã trốn khỏi nhà tạm giữ để về nhà gặp vợ, con.
GD&TĐ - Đến nay anh Nguyễn Tú Anh cùng nhóm “Chủ nhật yêu thương” đã tặng sách tạo nên 600 thư viện cho trẻ em trên các địa bàn vùng khó khắp cả nước. Những nỗ lực của anh và những tình nguyện viên đã góp phần cho trẻ vùng cao được tiếp cận với đa dạng đầu sách.
GD&TĐ - Cơ sở mầm non tư thục Hoa Mặt Trời (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) bị đình chỉ hoạt động sau sự việc một phụ huynh phát hiện cô giáo hất cùi chỏ vào mặt bé trai 3 tuổi. Vụ việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra.
GD&TĐ - Nguyễn Tuyết A. (SN: 2001 ở phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Nguyễn Bảo L. (SN: 2003 ở huyện Sơn Động, Bắc Giang) giấu khoảng 400 viên nén màu hồng (nghi là ma túy tổng hợp) trong cốp xe nhằm qua mắt lực lượng chức năng, song bất thành.
Trải qua 55 năm hình thành và phát triển (8/8/1967-8/8/2022), Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ghi nhiều dấu mốc quan trọng trong tiến trình hợp tác, liên kết khu vực, với những thành tựu phát triển ngoài kỳ vọng. Các nước ASEAN đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ và cùng nhau phát triển về mọi mặt, đưa Đông Nam Á trở thành khu vực của sự hợp tác, phát triển, tin cậy và hội nhập toàn cầu.
GD&TĐ - Mỗi tỷ phú có một hướng xuất phát khác nhau nhưng điểm chung của những tỷ phú nổi tiếng như Bill Gates, Ray Dalio và Jack Dorsey là đều tập trung vào trước 15 tuổi.
GD&TĐ - Ngày 26/11/2010, Yara Gambirasio, 13 tuổi, rời khỏi nhà và không bao giờ trở về. Sự biến mất của bé gái đã mở ra cuộc điều tra kéo dài 6 năm khiến 15 nghìn thuê bao bị điều tra và hàng nghìn người phải cung cấp ADN.
GD&TĐ - Thiếu thốn cơ sở vật chất, đồng lương eo hẹp khi bị cắt phụ cấp thu hút, công tác xa nhà vài chục km đường rừng… là những khó khăn mà thầy, cô giáo ở vùng núi khó khăn của tỉnh Quảng Ninh đang gặp phải. Nhưng vượt lên trên những gian khó ấy, bằng tình yêu nghề, mến trẻ, thầy cô nỗ lực từng ngày để “gieo chữ” cho học trò.