Tắm sông lúc chập tối, 3 ông cháu đuối nước thương tâm

GD&TĐ - 3 ông cháu ở Quảng Ngãi ra sông để tắm nhưng không may cả 3 bị đuối nước thương tâm.

Thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà lo hậu sự.
Thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà lo hậu sự.

Tối 16/6, ông Nguyễn Quang Vũ - Chủ tịch UBND xã Bình Dương (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho hay, đã tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ đuối nước thương tâm xảy ra chiều cùng ngày.

Các nạn nhân gồm: ông N.Đ.B. (69 tuổi), 2 em nhỏ là N.Đ.M. (12 tuổi, cháu nội; ngụ thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương) và N.H.H. (8 tuổi, cháu ngoại; ngụ xã Bình Phước, Bình Sơn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 16/6, 3 ông cháu ra nhánh sông Dâu - một nhánh của sông Trà Bồng đoạn qua xã Bình Dương để tắm và bị đuối nước.

Người dân gần đó phát hiện 3 ông cháu bị đuối nước trên sông liền báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Cùng với người dân địa phương, lực lượng cứu hộ đã vớt được 2 em nhỏ lên bờ đưa đến cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, 2 em đã tử vong.

Riêng ông B. được tìm thấy sau đó nhưng cũng đã tử vong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kỳ nghỉ hè vốn được xem là thời gian nghỉ ngơi và khám phá của trẻ. Ảnh minh họa: ITN

Đừng biến mùa Hè thành 'cuộc chiến'

GD&TĐ - “Mỗi ngày đều phải quát con vài lần”, “cứ nghỉ hè là nhà lúc nào cũng như chiến trường”, “không phạt thì không biết sợ”... là những chia sẻ xuất hiện ngày càng nhiều trên các diễn đàn phụ huynh mỗi khi bước vào kỳ nghỉ hè.