Tài xế ô tô Mazda 3 bị chém dã man sau va chạm giao thông giờ ra sao?

GD&TĐ - Tài xế ô tô Mazda 3 bị chém dã man sau va chạm giao thông đã được bác sĩ cho về nhà điều trị, theo dõi sức khỏe. Phía Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Nạn nhân Thái nhập viện cấp cứu, điều trị trước đó.
Nạn nhân Thái nhập viện cấp cứu, điều trị trước đó.

Liên quan đến vụ việc tài xế ô tô Mazda 3 bị chém dã man sau va chạm giao thông, sáng ngày 21/1, trao đổi với PV PV Đại tá Phạm Danh Mạnh - Trưởng Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Quốc Oai) đã tiếp nhận đơn thư của bị hại, đồng thời lập hồ sơ xác minh và giải quyết vụ việc.

Trong khi đó, chị Thái Thị Huệ (SN 1996, vợ của anh Nguyễn Công Thái - nạn nhân, trú ở Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) cho biết thêm, sau gần 1 tuần anh Thái được cấp cứu, điều trị ở bệnh viện với nhát chém giữa đỉnh đầu, anh Thái đã qua cơn nguy kịch và được cho về nhà điều trị theo dõi sức khỏe.

Tuy nhiên, anh Thái vẫn luôn cảm thấy đau đầu, choáng váng.

Như đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h chiều ngày 14/1, tại khu vực đường gom Đại lộ Thăng Long (địa bàn thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Chị Thái Thị Huệ cho biết, thời điểm đó, anh Thái điều khiển xe ô tô Mazda 3 biển số 30F-537.27 chở theo chị Huệ cùng con trai 2 tuổi và một người bạn lưu thông trên Đại lộ Thăng Long. Tuy nhiên, khi ô tô của gia đình lưu thông đến đường gom Đại lộ Thăng Long, địa bàn thị trấn Quốc Oai bất ngờ bị một chiếc xe tải vượt lên.

Ngay sau đó, chiếc xe tải đã lùi ngược lại và va chạm vào xe Mazda 3, khiến xe anh Thái bị móp đầu, vỡ đèn trước bên phụ.

"Lúc đó chồng tôi xuống xe và yêu cầu tài xế xe tải xuống nói chuyện nhưng người đó lái xe bỏ chạy. Chồng tôi lái xe đuổi theo khoảng 1km thì tài xế xe tải mới chịu dừng lại. Khi xuống xe, người đó nói chờ một lát để gọi người mang tiền ra đền xe hỏng. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, có một người đàn ông lái xe ô tô còn màu trắng tới. Vừa xuống xe người đó đã cầm dao và gậy lao vào đánh, chém chồng tôi. Tôi và con trai sợ hãi nên chỉ dám ngồi trên xe mà không dám xuống", chị Huệ kể lại.

Anh Thái sau đó bị chém một nhát sâu vào đỉnh đầu, mất nhiều máu và được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an thị trấn Quốc Oai khẩn trương đến hiện trường. Khi thấy cảnh sát đến nhóm đối tượng chém tài xế đã bỏ đi.

Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhấn mạnh: Hành vi của người đàn ông dùng hung khí chém tài xế Thái là hành vi côn đồ, dã man. Việc nạn nhân Thái không chết có thể nằm ngoài ý muốn chủ quan của đối tượng.

Hiện vụ việc đang được Công an điều tra, nhưng qua những tình tiết ban đầu và nếu kết quả giám định thương tích của nạn nhân đủ lớn, tùy theo tính chất và mức độ, đối tượng có thể bị xem xét xử lý về tội “Giết người”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ