Tài xế chở bệnh nhân 1440 âm tính lần 2 với SARS-CoV-2

GD&TĐ - Ngày 7/1, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết tài xế M.V.T, 30 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú tiếp xúc gần bệnh nhân 1440 đã có kết quả âm tính lần 2 với SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh đã gửi kết quả âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 đối với anh M.V.T (30 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang), là tài xế đã chở bệnh nhân 1440 và những người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vào tối ngày 24/12 tại An Phú.

Hiện, tình trạng sức khỏe anh T bình thường, không có biểu hiện ho, sốt và đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Lãnh đạo Sở Y tế Sóc Trăng cho biết, trong hôm nay sẽ liên hệ với ngành Y tế An Giang và chính quyền địa phương nơi tài xế T cư ngụ để bàn giao về địa phương theo dõi, cách ly tại nhà theo quy định 14 ngày.

Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết, 59 trường hợp tiếp xúc gần với anh T sức khỏe cũng bình thường. Tất cả đang được cách ly tại nhà.

Trước đó, sáng 29/12, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng thông tin từ Viện Pasteur thông báo kết quả xét nghiệm lần đầu âm tính với Covid-19 của lái xe T.

Rạng sáng 24/12/2020, T đón 6 người (5 nam, 1 nữ) tại cầu 3C ở ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú. Đến ngã tư Tân An, tỉnh Long An (khu vực dốc cầu của đường cao tốc), 1 khách nam xuống xe để về Vĩnh Long (bệnh nhân 1400), 1 khách nữ khác về Đồng Tháp (1452).

Hơn 7h cùng ngày, T cùng 4 khách nam còn lại xuống vỉa hè đường Tên Lửa (gần Bến xe Miền Tây, TP.HCM) để uống cà phê. Tài xế sau đó quay về hướng TP Long Xuyên (An Giang) và ghé tiệm cơm trên quốc lộ 62 để ăn sáng.

Từ chiều 24/12 cho đến chiều 28/12/2020 - thời điểm được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Long Phú, tài xế T đã di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc hàng trăm người tại nhiều địa phương như An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.