Tái hiện không gian văn hoá Tết xưa tại Đại học FPT Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường Đại học FPT Đà Nẵng đã tái hiện không gian văn hóa Tết xưa nhằm tạo cho học sinh, sinh viên những trải nghiệm Tết cổ truyền ấm cúng.

Thầy và trò trường Đại học FPT Đà Nẵng tái hiện lại hoạt động rước kiệu trong Lễ hội cầu ngư - một bản sắc văn hoá độc đáo của vùng duyên hải miền Trung.
Thầy và trò trường Đại học FPT Đà Nẵng tái hiện lại hoạt động rước kiệu trong Lễ hội cầu ngư - một bản sắc văn hoá độc đáo của vùng duyên hải miền Trung.

Trường Đại học FPT Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình Tết xưa với chủ đề "Hội Làng 2024". Chương trình đã mang đến không khí rộn ràng của ngày Tết cổ truyền dân tộc, giúp các bạn sinh viên được trải nghiệm những nét văn hoá truyền thống của ngày Tết qua nhiều hoạt động, trò chơi dân gian đặc sắc.

Đây là sự kiện được tổ chức nhằm tái hiện không gian văn hoá, phong tục Tết cổ truyền tại Việt Nam với mong muốn để sinh viên nhận biết nét đẹp văn hoá của dân tộc cũng như nối dài những trải nghiệm cho các bạn trẻ trên địa bàn Đà Nẵng.

Phần biểu diễn lân sư rồng ấn tượng khai mạc Hội Làng với chuỗi hoạt động, sự kiện đặc sắc.
Phần biểu diễn lân sư rồng ấn tượng khai mạc Hội Làng với chuỗi hoạt động, sự kiện đặc sắc.

Th.S Nguyễn Đăng Nghĩa - Trưởng ban tuyển sinh và truyền thông của Trường Đại học FPT chia sẻ, về ý nghĩa chương trình Hội Làng 2024, đây là một lễ hội do chính các bạn sinh viên Đại học FPT thực hiện mang đậm màu sắc văn hoá miền Trung dịp Tết đến, Xuân về. Thông qua những trò chơi đặc sắc như Cờ người, Vật làng Sình, Bài chòi Hội An, hát Chầu Văn, Rước lễ cầu ngư…

“Đại học FPT mong muốn có thể giúp cho sinh viên hiểu hơn về bản sắc văn hoá Việt. Từ đó, các bạn có thể sẵn sàng trên hành trình trở thành công dân toàn cầu nhưng vẫn mang trong mình tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc”, Th.S Nghĩa cho hay.

Trò chơi Cờ người được Đại học FPT Đà Nẵng tái hiện, tổ chức bài bản với sự tham dự của gần một trăm sinh viên tại trường, cũng là những môn sinh của Việt Võ Đạo Vovinam.

Trò chơi Cờ người được Đại học FPT Đà Nẵng tái hiện, tổ chức bài bản với sự tham dự của gần một trăm sinh viên tại trường, cũng là những môn sinh của Việt Võ Đạo Vovinam.

Đặc biệt, Hội Làng 2024 tại Đại học FPT Đà Nẵng còn đón chào gần 1.000 học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến tham gia và trải nghiệm. Các bạn được hoà mình vào không gian sôi động, trẻ trung nhưng không kém phần cảm xúc.

Các màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt trong trò chơi Cờ người tại Đại học FPT Đà Nẵng. Đây là một trong những hoạt động đặc sắc khiến nhiều khán giả thích thú, reo hò.
Các màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt trong trò chơi Cờ người tại Đại học FPT Đà Nẵng. Đây là một trong những hoạt động đặc sắc khiến nhiều khán giả thích thú, reo hò.

Bạn Thảo Hiền (học sinh lớp 12 tại Đà Nẵng) cho biết, đây là lần đầu tiên em đến tham gia trải nghiệm một ngày hội văn hoá dân gian đặc sắc và hoành tráng đến vậy. “Mình thấy Đại học FPT Đà Nẵng đã chuẩn bị mọi thứ chỉn chu đến từng chi tiết, tái hiện lại trọn vẹn không khí tết cổ truyền ngày xưa. Bản thân em rất thích các trò chơi lô tô, đập niêu tại hoạt động của trường và rất vui khi có những phần quà ý nghĩa mang về”, Thảo Hiền nói.

Các “tráng sĩ" nhiệt huyết giao lưu thi đấu trong bộ môn Vật làng Sình, một nét đẹp trong văn hoá truyền thống xứ Huế.

Các “tráng sĩ" nhiệt huyết giao lưu thi đấu trong bộ môn Vật làng Sình, một nét đẹp trong văn hoá truyền thống xứ Huế.

Trò chơi Bầu cua tôm cá được “phóng đại" khiến nhiều bạn trẻ thích thú, hào hứng tham gia.

Trò chơi Bầu cua tôm cá được “phóng đại" khiến nhiều bạn trẻ thích thú, hào hứng tham gia.

Các bạn học sinh tại nhiều trường THPT trên địa bàn thành phố cũng không khỏi bất ngờ về không gian Tết ấn tượng tại Đại học FPT Đà Nẵng.

Các bạn học sinh tại nhiều trường THPT trên địa bàn thành phố cũng không khỏi bất ngờ về không gian Tết ấn tượng tại Đại học FPT Đà Nẵng.

Bạn cũng có thể chiêm ngưỡng nghệ thuật Thư pháp ngay tại Hội Làng 2024.

Bạn cũng có thể chiêm ngưỡng nghệ thuật Thư pháp ngay tại Hội Làng 2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.