Một cô gái đến cửa hàng điện máy để mua một chiếc máy pha cà phê. Nhân viên bán hàng tận tình hướng dẫn cô:
- Cô yên tâm đi, chiếc máy này rất hiện đại và tiện dụng. Cô chỉ cần cho nước và cà phê vào máy, cài giờ và đi ngủ, khi thức dậy thì cà phê đã sẵn sàng.
Cô gái vui vẻ mang máy về nhà. Mấy ngày sau, nhân viên cửa hàng gọi điện cho cô để khảo sát chất lượng dịch vụ:
- Chiếc máy pha cà phê có hoạt động tốt không thưa cô?
- Rất tốt, cà phê rất ngon. Chỉ có điều cách sử dụng hơi bất tiện một chút.
Nhân viên bán hàng ngạc nhiên:
- Bất tiện ở điểm nào thưa cô?
Cô gái thở dài:
- Muốn pha một tách cà phê thôi cũng phải đi ngủ thì kinh khủng quá, đâu phải lúc nào tôi cũng ngủ được đâu.
- !?!
**************
Trong một cửa hàng vàng bạc đá quý khách hàng hỏi nhỏ một anh thợ kim hoàn:
- Anh có thể cho tôi biết cách phát âm tên của loài đá gắn trên chiếc nhẫn này được không?
GD&TĐ - Dù trong thể thao hay giáo dục, nếu người lãnh đạo được rèn luyện bản lĩnh và các kỹ năng khác thì sẽ tạo ra một tập thể đoàn kết và phát triển.
GD&TĐ - Greenwich Việt Nam vừa tổ chức trao bằng cho tân cử nhân theo chương trình liên kết quốc tế giữa ĐH Greenwich, Vương Quốc Anh và Trường ĐH FPT.