Sức hút mãnh liệt của đàn ông trưởng thành

GD&TĐ - Một người đàn ông trưởng thành sẽ có suy nghĩ và hành động hướng đến những điều tốt đẹp, tích cực trong cuộc sống.

Một người đàn ông trưởng thành sẽ hấp dẫn phụ nữ ở mọi lứa tuổi. (Ảnh: ITN).
Một người đàn ông trưởng thành sẽ hấp dẫn phụ nữ ở mọi lứa tuổi. (Ảnh: ITN).

Một người đàn ông trưởng thành sẽ hấp dẫn phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Đặc biệt, trong thời đại đầy cám dỗ và bất ổn này, một số cô gái tự nhận mình có cá tính thường bị thu hút bởi những người đàn ông trưởng thành.

M. (26 tuổi) đang làm công việc tự do và cũng là mẹ đơn thân. Cô có quan điểm khá độc đáo về tình yêu và hôn nhân.

“Người chồng tôi tìm kiếm phải ngoài 40 tuổi. Bố tôi mất vì bạo bệnh khi tôi mới 10 tuổi. Nỗi mất mát, đau buồn đó chưa bao giờ trôi qua theo thời gian. Khi lớn lên, tôi có mối quan hệ sai trái để rồi sinh con ngoài ý muốn.

Sau hai năm chia tay người đó, tôi đã đủ trải nghiệm cuộc sống độc thân, đủ cay đắng mà lẽ ra tôi không nên gánh chịu một mình. Hiện tại tôi muốn có một gia đình.

Tôi muốn tìm một người sẽ quan tâm, yêu thương tôi để tôi được trở về tuổi thơ tươi đẹp ngày nào. Tôi chỉ cần một bờ vai để tựa vào mà khóc như một đứa trẻ khi gặp phải những khó khăn trong cuộc sống. Một người đàn ông giàu kinh nghiệm, điềm tĩnh và biết quan tâm là lựa chọn lý tưởng đối với tôi”, M. nói.

2-anh-ay-nen-biet-cach.jpg
Anh ấy nên biết cách điều chỉnh bản thân kịp thời. (Ảnh: ITN).

X. (29 tuổi) đang làm công việc môi giới bảo hiểm và sống độc thân. Cô cũng có những chia sẻ thú vị về tình yêu và hôn nhân: “Người ta nói, cơ hội yêu của một người phụ nữ tỷ lệ nghịch với tuổi tác, nhưng đối với tôi, dường như có điều gì đó đã thay đổi.

Khi mới 20 tuổi, tôi có rất nhiều người theo đuổi nhưng hầu hết đều là những chàng trai thiếu kinh nghiệm, ngây thơ và mộng mơ như tôi. Họ không biết cách chăm sóc bản thân chứ đừng nói đến việc họ biết phụ nữ muốn gì. Yêu họ một thời gian khiến tôi thấy nhàm chán. Thực tế, chúng tôi thường gây khó chịu cho nhau.

Bây giờ xung quanh tôi có nhiều đàn ông trung niên hơn. Họ trông như đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời. Họ nói cười khá dè dặt. Tất nhiên, họ cũng khá kín tiếng về tình trạng hôn nhân, nhưng tôi thích hiểu kiểu trưởng thành như vậy.

Bạn trai hiện tại của tôi có lẽ sẽ bị người khác chỉ trích nếu tôi xếp anh ấy vào nhóm người trưởng thành. Anh ấy bằng tuổi tôi, chưa từng kết hôn nhưng có một nhãn quan có thể nhìn thấu thế giới.

Anh ấy luôn tìm kiếm những điểm chung ở những người đàn ông và phụ nữ khác, rồi khéo léo tránh những xung đột có thể xảy ra giữa chúng tôi.

Khi tôi tỏ ra vô lý, anh ấy sẽ kịp thời đổi vai để tôi cảm thấy thoải mái. Khi tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ thân mật, anh ấy sẽ bình tĩnh lùi lại để chừa chỗ cho tôi giải tỏa cảm xúc.

Một người đàn ông thoải mái với những thay đổi của phụ nữ không nhất thiết phải hiểu rất rõ về phụ nữ nhưng anh ấy nên biết cách điều chỉnh bản thân kịp thời. Với tôi, đó là kiểu đàn ông trưởng thành. Ở bên anh ấy, tôi không còn cảm thấy bất an nữa.

Để một người đàn ông đạt đến trạng thái trưởng thành như vậy, anh ấy cần có sự hiểu biết bẩm sinh và sự điều chỉnh tự nhiên. Điều đó không thể đạt được chỉ trong một sớm một chiều".

3-chinh-phu-nu-la-nguoi.jpg
Chính phụ nữ là người khiến đàn ông trưởng thành. (Ảnh: ITN).

T. (31 tuổi) đã kết hôn được 4 năm. Chồng cô là bạn cùng trường đại học. T. kể: “Lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai với khuôn mặt chững chạc này, tôi đã âm thầm ngưỡng mộ. Sau này tôi mới biết anh kém tôi 1 tuổi.

Khi bắt đầu yêu nhau, chúng tôi chưa biết gì cả. Chúng tôi học cách thân mật và tự nhắc nhở mình rằng sự ràng buộc của hai người vẫn tốt hơn sự cô độc. Tôi là con gái lớn trong gia đình. Hầu như tất cả người thân và bạn bè đều khuyên tôi hãy tìm một người đàn ông trưởng thành để chăm sóc cho mình.

Họ nói tôi là người yếu đuối, không thể chịu đựng được những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Nhận xét của họ khiến tôi cười phá lên.

Sau khi kết hôn, đối mặt với hiện thực cuộc sống, bản chất con người mới thực sự lộ diện. Anh ấy không biết cách nhường nhịn, không biết cách bao dung, và anh ấy không hiểu rằng hôn nhân sẽ trở nên mong manh khi gặp thử thách.

Anh ấy thất vọng về hôn nhân. Chúng tôi như hai con nhím cùng ở cùng một hang, cố gắng sưởi ấm cho nhau nhưng lại luôn bị đối phương làm tổn thương. Tôi nổi giận với anh ấy, anh ấy cũng chế nhạo tôi. “Chính em đã chọn anh mà” - Câu nói này như một cái tát vào mặt tôi.

Tôi bắt đầu nhìn lại bản thân và nhận ra hôn nhân không phải là việc của riêng đàn ông. Tôi đã cố gắng làm quen và chấp nhận người đàn ông này một lần nữa và tôi cũng nhìn thấy từng nỗ lực của anh ấy.

Hôn nhân của chúng tôi dần dần có chiều hướng tốt đẹp hơn. Có lẽ như người khác đã nói, chính phụ nữ là người khiến đàn ông trưởng thành. Vì vậy, việc người đàn ông mình yêu trưởng thành cùng mình là một điều hạnh phúc và lãng mạn.”

Theo news.sina.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ