Sư thầy, học sinh, sinh viên kiên trì bảo vệ môi trường ngày ông Công, ông Táo

Sư thầy, học sinh, sinh viên kiên trì bảo vệ môi trường ngày ông Công, ông Táo

Đã chục năm nay, từ năm 2010, cứ đến ngày cúng ông Công, ông Táo, sư thầy Tịnh Giác, trụ trì chùa Phúc Sơn (xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội) lại tự nguyện đến những nơi người dân thường phóng sinh để dọn rác và kêu gọi người dân không thả túi nilon, các vật dụng thờ cúng xuống sông, hồ bảo vệ môi trường.

Sư thầy, học sinh, sinh viên kiên trì bảo vệ môi trường ngày ông Công, ông Táo

Sư thầy Tịnh Giác cho biết, trước đây sư thầy đi làm việc này mỗi năm một nơi. Từ vài năm nay, sư thầy thường dọn rác, túi nilon tại Hồ Tây, đoạn trên đường Thanh Niên cách chùa Phúc Sơn hơn 20 km.

Sư thầy, học sinh, sinh viên kiên trì bảo vệ môi trường ngày ông Công, ông Táo

Sư thầy thường phóng sinh giúp mọi người rồi tập hợp nilon vào những chiếc túi. Đồng thời, sư thầy cũng giải thích tác hại của túi nilon, của những đồ thờ cúng bằng nhựa đối với môi trường.

Sư thầy, học sinh, sinh viên kiên trì bảo vệ môi trường ngày ông Công, ông Táo

Túi nilon, rác thải sau khi được gom lại, thầy mang đến những nơi tập kết rác của thành phố.

Sư thầy, học sinh, sinh viên kiên trì bảo vệ môi trường ngày ông Công, ông Táo

Sáng sớm nay, Mỹ Vân, đệ tử của sư thầy Tịnh Giác khá vất vả dọn rác, túi nilon do người dân phóng sinh tối qua vứt vương vãi.

Sư thầy, học sinh, sinh viên kiên trì bảo vệ môi trường ngày ông Công, ông Táo

Cũng như mọi năm, từ ngày 21 tháng Chạp, gần 60 học sinh THPT, Đại học trên địa bàn Hà Nội lại tình nguyện tập trung trên cầu Long Biên để kêu gọi mọi người phóng sinh không thả túi nilon xuống Sông Hồng.

Sư thầy, học sinh, sinh viên kiên trì bảo vệ môi trường ngày ông Công, ông Táo

Việc làm này cũng đã xuất hiện nhiều năm trước đây nên nhiều người dân ghé đưa cá phóng sinh nhờ các em thả giúp.

Sư thầy, học sinh, sinh viên kiên trì bảo vệ môi trường ngày ông Công, ông Táo

Cá phóng sinh được các em cho vào chiếc thùng nhựa có buộc dây thòng xuống Sông Hồng.

Sư thầy, học sinh, sinh viên kiên trì bảo vệ môi trường ngày ông Công, ông Táo

Chiếc thùng nhựa được thả nhẹ nhàng xuống sông phóng sinh nhờ hệ thống dây buộc với thành cầu.  

Sư thầy, học sinh, sinh viên kiên trì bảo vệ môi trường ngày ông Công, ông Táo

Đồ thờ cúng cũng được các em kêu gọi người dân không thả xuống sông mà để các em tự tay mang đến các bãi rác của thành phố.

Sư thầy, học sinh, sinh viên kiên trì bảo vệ môi trường ngày ông Công, ông Táo

Tro, đồ thờ cúng của người dân gửi được các em tập hợp một chỗ và dùng dây thả xuống bãi sông cho các bạn đã đón sẵn phía dưới.

Sư thầy, học sinh, sinh viên kiên trì bảo vệ môi trường ngày ông Công, ông Táo

Tro được thả xuống dòng sông nhẹ nhàng để không gây bụi.

Sư thầy, học sinh, sinh viên kiên trì bảo vệ môi trường ngày ông Công, ông Táo

Rác, nilon sẽ được tập hợp mang đến những bãi rác của thành phố tiêu hủy.

Sư thầy, học sinh, sinh viên kiên trì bảo vệ môi trường ngày ông Công, ông Táo

Những tấm biển kêu gọi mọi người không thả rác, túi nilon xuống sông được cắm dọc 2 bên cầu Long Biên.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ