Sự thật tin “sau khi 2 hiệp sĩ bắt trộm bị chết, chủ xe SH vẫn vui vẻ hẹn bạn đi nhậu để “giải đen”

GD&TĐ - Tối ngày 13/5, mạng xã hội lan truyền thông tin sau khi xảy ra vụ việc hai hiệp sĩ trong đội hiệp sĩ đường phố Tân Bình bị đâm chết khi truy bắt cướp, chủ chiếc xe SH vẫn “vô tư rủ bạn bè đi nhậu có ý để giải đen”.

Sự thật tin “sau khi 2 hiệp sĩ bắt trộm bị chết, chủ xe SH vẫn vui vẻ hẹn bạn đi nhậu để “giải đen”

Cụ thể, trên mạng xã hội thông tin chủ nhân xe SH nhanh chóng được cư dân mạng tìm thấy và có đăng tải những hình ảnh cùng nhiều bình luận cho thấy, sau vụ việc 2 người chết vì truy bắt băng cướp trộm xe SH của mình, người này vẫn vui vẻ chụp ảnh, bình luận với bạn bè, thậm chí còn nói mai sẽ đi nhậu "giải đen".

Thông tin trên vừa đăng tải đã khiến dư luận xôn xao và khiến nhiều người thêm phẫn nộ, bức xúc và lên án cho rằng đó là thái độ vô cảm trước sự hi sinh của các hiệp sĩ chỉ vì bảo vệ chiếc xe, ngăn cản băng trộm thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe SH.

Ngay sau khi các hình ảnh đó được đăng tải, sáng 14/5, chủ nhân chiếc xe SH bị trộm đã chính thức lên tiếng cho biết, việc có những hình ảnh, bình luận vô cảm trên mạng xã hội rồi "rủ bạn đi nhậu" để giải đen là hoàn toàn bịa đặt, đó là những tài khoản ảo.

Theo đó, người này cho biết, vào khoảng 20h10 phút, anh có ghé một shop quần áo trên đường Lê Văn Sỹ để mua quần, có dựng xe SH ở ngoài. “Khoảng 10 phút mình ra ngoài nhìn không thấy xe đâu, mình nghĩ "thôi mất xe rồi". Mình chạy ra thì thấy xe mình nằm chồng lên xe wave, mình thấy dao nên sợ quá mình đi vào, lúc mình gọi taxi mới biết là hiệp sĩ chứ không phải 2 nhóm giang hồ đánh nhau", anh này kể lại.

Chủ nhân của chiếc xe SH cũng nhấn mạnh: "Những cái bình luận trên facebook là những cái giả tạo, mạo danh chứ không phải mình bình luận. Mình ở đấy đến 2h đêm làm việc với công an. Sáng nay, sau khi làm việc với công an mình sẽ qua nhà những nạn nhân.”

Trước đó, như GD&TĐ đưa tin, chiều tối 13/5, các hiệp sĩ đang đi tuần đến đoạn đường CMT8, phường 10, quận 3, TP Hồ Chí Minh, phát hiện một nhóm đối tượng đi trên xe Exciter lưu thông trên đường đang trộm xe SH. Lập tức, các hiệp sĩ tổ chức vây bắt. Thấy bị phát hiện, nhóm trộm bỏ chạy.

Trên đường bị truy đuổi, nhóm đối tượng trộm xe đã bất ngờ quay lại lao vào đâm tới tấp các hiệp sĩ để chạy thoát khiến 5 người bị thương nặng. Người dân đã đưa 5 hiệp sĩ đi cấp cứu, tuy nhiên, 2 người đã tử vong, 3 người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, chiếc xe SH là của anh P (phóng viên truyền hình ANTV) đang đậu bên ngoài một cửa hàng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an cùng các lực lượng chức năng đã có mặt để thực hiện các công tác nghiệp vụ và tổ chức điều tra truy bắt nhóm đối tượng trộm cắp côn đồ trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ