Status 'thả thính' hài hước cho ngày Lễ Độc thân 11/11

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày Lễ Độc thân 11/11, những ai đang FA thường tự 'PR bản thân' bằng những status hài hước như ngầm thông báo mình đang đợi một nửa còn lại.

Status 'thả thính' hài hước cho ngày Lễ Độc thân 11/11

Status hài hước ngày Lễ độc thân 11/11

Từ bé đến giờ chưa biết socola ngày 14 tháng 2 nó đắng hay ngọt.

Con gái quyến rũ nhất khi họ không thuộc về ai.

Tự dưng thấy nhớ anh người yêu quá. Không biết anh đã ăn cơm chưa, có mặc ấm không? Mà không biết anh tên gì nhà ở đâu bố mẹ làm gì nhỉ?

Thực tế là không có người yêu vẫn không nhục bằng không có tiền tiêu.

Độc thân không phải là ế mà là đang chờ người tử tế để yêu.

Kiếp FA thật đỡ phiền, không vợ, không tiền – thật bình yên.

Ế là phong cách sống của người tinh tế và các bậc vai vế, chỉ thích ngồi trên ghế, nhâm nhi cà phê, chơi đế chế hoặc nghịch dế.

Thực tế là: Không có người yêu cũng không NHỤC và BUỒN bằng KHÔNG CÓ TIỀN TIÊU.

Nếu muốn có người yêu thì đừng tin vào duyên số mà hãy tích cực xin số… điện thoại

Xinh là một lợi thế, ế là một kĩ năng. Mình không có cái lợi thế nhưng bù lại mình có cái kĩ năng.

Tui ế vì mẹ tôi bảo “Sau này có ế thì về nhà mẹ nuôi”.

Nỗi khổ của FA không phải không có người yêu mà là đẹp quá nên người ta cứ tưởng có người yêu rồi.

Tôi không có ế mà là sống vì bạn bè nên hạn chế người yêu. Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép ây (FA).

Ế là một lợi thế để chúng ta bàn mưu tính kế, xoay chuyển tình thế, quản lý tiền tệ… Rồi một ngày kinh tế sẽ đủ sức khống chế tình yêu

Độc thân thì sao? Vừa thích anh trai này vừa thích anh trai kia chẳng ai quản.

Status ngày độc thân cho các cô nàng

Hãy trở thành một người con gái quyến rũ để tất cả các chàng trai đều muốn có chứ không phải yếu đuối luôn dựa dẫm vào các chàng trai

Độc thân không có nghĩa là em không tốt, mà là do anh không đủ tốt để có em thôi.

Cuộc sống độc thân luôn tự do nhất, bạn có thể đi bất cứ đâu, gặp bất cứ ai mà không sợ mất lòng người khác.

Gửi chồng tương lai, em đã chờ đợi anh gần 20 năm trời rồi, anh ở đâu xuất hiện đi em không muốn đợi chờ thêm nữa.

Tôi lạc quan giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong nước mắt là biển rộng.

Muốn có một mối quan hệ mập mờ …

Anh nào cho mượn hình để đỡ cô đơn đi …

Ngày xưa từng ước có người cõng mình đi như trong phim, vậy mà mà chờ mãi còn chẳng kiếm ai để nắm tay cho đỡ lạnh.

Con gái hiện đại là chẳng ngại FA

Đến đôi dép còn có đôi, mà sao mình vẫn lẻ chiếc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ