Sơn La: 2 bố con từ Hải Dương về, trốn khai báo y tế bị xử phạt 25 triệu đồng

GD&TĐ - Ông Nguyễn Hồng My cùng con trai từ tỉnh Hải Dương về huyện Mộc Châu (Sơn La) song đã trốn khai báo y tế. Hành vi trên đã bị chính quyền xử phạt 25 triệu đồng.

Cán bộ Khu cách ly tập trung huyện Mộc Châu thăm hỏi ông Nguyễn Hồng My
Cán bộ Khu cách ly tập trung huyện Mộc Châu thăm hỏi ông Nguyễn Hồng My

Bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu cho biết, ngày 24/02, ông Nguyễn Hồng My và con trai là Nguyễn Quang Sáng di chuyển từ nơi thường trú là xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đến thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (đi từ vùng cách ly phong toả dịch Covid – 19 đến nơi không có dịch). Tuy nhiên bố con ông đã không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng dịch thuộc nhóm A – Quy định tại điểm a, khoản 4, điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

“Hai bố con ông My đã di chuyển từ Hải Dương lên, song họ di chuyển bằng xe máy nên đã tránh được các chốt kiểm dịch tại các địa phương. Khi đến Mộc Châu, họ lại không khai báo kịp thời. Rất may là qua công tác tuyên truyền, người dân đã tự ý thức về công tác phòng, chống dịch bệnh. Họ đã đến trình báo về trường hợp vi phạm nói trên”, bà Nguyễn Thị Hoa”, cho biết.

Với hành vi trên, UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế với trường hợp trên, tổng mức phạt là 25 triệu đồng. Đồng thời chính quyền huyện đã cả hai bố con ông My đi cách ly tại Khu cách ly tập trung của huyện.

“Chúng tôi khuyến cáo đến bà con là hãy nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh. Người dân ở Mộc Châu nói riêng và nhân dân nói chung cần chủ động các biện pháp phòng bệnh, trung thực khai báo y tế để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh”, bà Hoa nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết và nói chuyện với quân và dân Quảng Ninh, ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ 1965. Ảnh: TTXVN

Bác Hồ kính yêu!

Từ một bài thơ ban đầu ca ngợi Bác Hồ kính yêu, tác giả Hồng Gai đã sử dụng, sắp đặt ngôn ngữ rất tinh tế bằng cách bớt chữ và đọc ngược từ dưới lên trên, từ trái qua phải đã cho ta 4 bài thơ khác nhau, nhưng ý nghĩa vẫn đầy chất thơ và nội hàm của bài thơ ban đầu không hề thay đổi.