Sớm vén màn bí ẩn về Quái vật hồ Loch Ness

GD&TĐ - Một nhóm các nhà khoa học trên thế giới đang tập trung  lấy các mẫu DNA từ hồ Loch Ness, Scotland nhằm đưa ra kết luận cuối cùng cho câu hỏi “liệu có tồn tại hay không quái vật Loch Ness?”

Hồ Loch Ness - Scotland.
Hồ Loch Ness - Scotland.

Cuộc  tìm kiếm sẽ bắt đầu vào tháng 6 tới đây do giáo sư Neil Gemell từ trường đại học Otago, New  Zealand dẫn đầu. Các chuyên gia sẽ lấy khoảng 300 mẫu nước từ các vị trí khác nhau của hồ nhằm nghiên cứu các dấu hiệu về DNA do các sinh vật sống để lại. Kết quả nhận được sẽ được đưa ra để so sánh với các mẫu DNA của các sinh vật đã biết từ trước đến nay.

Cũng nói thêm rằng, trước đây cũng đã có một nhóm nhà khoa học đã đưa ra kết luận rằng không hề có sự tồn tại của Quái vật hồ Loch Ness. Các chuyên gia đã từng nghiên cứu đáy hồ và chỉ tìm thấy một đạo cụ cũ từ một bộ phim.

Lần đầu tiên người ta nhắc tới một sinh vật khổng lồ sống ở hồ Loch Ness cách đây khoảng 1500 năm trước. Và sau đó cũng đó có nhiều nhân chứng đã thông báo về nó, nhưng đến nay vẫn chưa hề có một tài liệu minh chứng nào về sự tồn tại của Quái vật Loch Ness.

Hi vọng với phương pháp nghiên cứu mới này, bí ẩn về Quái vật hồ Loch Ness sẽ được vén màn.

Theo Aif.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.

Xe bán kem trên đường làng đưa ta về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm. Ảnh minh họa: Khánh Minh

Xe bán kem chở tuổi thơ tôi

GD&TĐ - Tiếng cút kít của chiếc xe bán kem dạo chạy ngang qua trước cổng nhà đưa tôi về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm.