Sớm bị mất người, Hà Nội FC thua sát nút Urawa Reds ở AFC Champions League

GD&TĐ - Sớm bị mất người, Hà Nội FC để thua sát nút trước Urawa Reds ở lượt trận thứ 3 AFC Champions League.

Hà Nội để thua tiếc nuối trước Urawa Reds ở Cúp C1 châu Á.
Hà Nội để thua tiếc nuối trước Urawa Reds ở Cúp C1 châu Á.

Sau hai thất bại đầu tiên trước Pohang Steelers (2-4) và 0-6 trước Urawa Reds tại AFC Champions League 2023/24, Hà Nội FC bước vào lượt trận thứ 3 gặp đại diện của Trung Quốc Wuhan Three Towns.

Wuhan Three Towns là đội bóng có tuổi đời khá non trẻ ở đấu trường bóng đá Trung Quốc với 13 năm thành lập. Tuy vậy, đội bóng xứ đại lục lại sở hữu dàn đội hình vô cùng chất lượng và là đối thủ mà đại diện của Việt Nam không thể xem thường.

Ngay ở phút thi đấu thứ 4, Hà Nội FC đã phải gặp bất lợi. Tagueu nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha chơi bóng cao chân với đối thủ khiến đại diện của Việt Nam chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân.

Dù thiếu người, các cầu thủ Hà Nội FC vẫn thi đấu tốt ở những phút đầu trận, hóa giải thành công những đợt tấn công liên tục của đội chủ nhà.

Phút thứ 25, Tuấn Hải quyết định tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng 16m50 nhưng bóng đi không đủ lực để làm khó thủ môn đối phương. Đây cũng là tình huống dứt điểm đầu tiên của Hà Nội FC trong trận đấu này.

Thế trận cân bằng bị phá vỡ ở phút 45. Wei Shihao nhận bóng từ đồng đội bên cánh trái và tung ra cú đánh đầu. Quan Văn Chuẩn cản phá được pha bóng này, tuy nhiên ở cú móc bóng sau đó, Wei Shihao đã đưa bóng đi thẳng vào lưới.

Ít phút sau khi Hà Nội bị thủng lưới, Lê Văn Xuân vượt qua 2 trung vệ và cả thủ môn của Wuhan Three Towns nhưng cú dứt điểm cuối cùng của anh lại bị một cầu thủ áo xanh cản phá.

Số 13 bên phía đội chủ nhà tung ra cú sút cực căng nhưng bóng đi chệch cột dọc ít phút sau pha bỏ lỡ cơ hội của Văn Xuân.

Tới phút thứ 63, tỷ số đã là 2-0 cho Wuhan Three Towns. Markao tung ra cú đánh đầu đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn giúp đội chủ nhà tới gần hơn với chiến thắng.

Hơn 10 phút sau khi Wuhan Three Towns có được bàn thắng thứ hai, Hà Nội FC có cơ hội ghi bàn thắng đầu tiên. Tiền đạo Herlison Caion đột phá ở trung lộ rồi tung ra cú sút khá căng từ cự ly hơn 20m nhưng bóng đúng vào vị trí của thủ môn Wuhan Three Towns.

Phải tới phút thứ 86, Hà Nội FC mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuấn Hải nhận bóng từ Hai Long, vượt qua hai cầu thủ Wuhan Three Towns và tung ra cú đặt lòng trong chân phải, rút ngắn tỉ số cho đội bóng Thủ đô.

Cuối trận, đại diện của Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực nhưng bất lực trong việc có được bàn thắng gỡ hòa qua đó rời sân với trận thua 1-2 và có trận thua thứ 3 liên tiếp ở AFC Champions League 2023/24.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 3 tháng 12.

Không còn sự mở rộng của NATO

GD&TĐ - Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ đã gây chấn động khi loại bỏ cụm từ "mối đe dọa từ Nga" và đánh đòn chí mạng với sự mở rộng của NATO.

Học sinh tri ân nhà giáo Vũ Thị Cúc trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Sáng kiến giúp học sinh biết giao tiếp và hợp tác

GD&TĐ - Hơn 30 năm gắn bó với nghề, nhà giáo Vũ Thị Cúc (Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội, TP Hà Nội) đã sớm nhận ra điều học sinh cần không chỉ là kiến thức, mà còn là kỹ năng sống: Biết chia sẻ, lắng nghe và hợp tác.

Cô Dương Thị Huyên trong lễ chia tay học trò mùa Hè 2025. Ảnh: NVCC

Cuộc gặp ý nghĩa và mối duyên lành

GD&TĐ - Từ những ngày còn là học sinh THCS, cô Dương Thị Huyên đã bén duyên với Báo Giáo dục và Thời đại, nơi khơi dậy niềm đam mê văn chương và khát khao được viết.