Sóc Trăng: Khai mạc Hội thi “Viết chữ đẹp” cấp Tiểu học

GD&TĐ - Ngày 21/1, Phòng GD&ĐT huyện Trần Đề (Sóc Trăng) khai mạc Hội thi “Viết chữ đẹp” cấp huyện năm học 2016 - 2017.  

Trao thưởng cho các em đạt giải "Viết chữ đẹp cấp tiểu học"
Trao thưởng cho các em đạt giải "Viết chữ đẹp cấp tiểu học"

Đến với hội thi có 265 em tham gia tranh tài ở tất cả các khối lớp tiểu học (tăng 26 thí sinh so với năm học vừa qua). Hội thi diễn ra với 2 hình thức là thi viết chữ đẹp tiếng Việt và viết chữ đẹp tiếng Khmer.

Nội dung thi mỗi loại gồm 2 bài viết, hình thức thi viết hoàn toàn giống nhau, thời gian hoàn thành mỗi bài viết là 20 phút, các em sẽ thực hiện trên giấy in sẵn do Phòng GD&ĐT cung cấp.       

Hội đồng chấm bài thi tại chỗ và tiến hành trao giải chúc mừng khích lệ tinh thần những em chiến thắng trước thềm năm mới.

Các em học sinh trong phần thi viết chữ đẹp
Các em học sinh trong phần thi viết chữ đẹp 

Kết thúc cuộc thi, hội đồng chấm thi công bố kết quả và tiến hành trao thưởng 64 giải cho thí sinh ở tất cả các khối lớp, gồm 8 giải nhất, 16 giải nhì, 16 giải ba, 24 giải khuyến khích.

Hội thi “Viết chữ đẹp” là hoạt động giáo dục truyền thống của Phòng GD&ĐT huyện Trần Đề, hướng tới giữ gìn và phát huy phong trào “Vở sạch, chữ đẹp” trong học sinh cấp tiểu học.

Qua đó, các em học sinh bộc lộ năng khiếu được phát hiện kịp thời để bồi dưỡng, trau dồi kĩ năng viết chữ, trình bày vở sạch thể hiện “Nét chữ, nết người”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Má Sáu Ngẫu (thứ ba, từ phải sang) cung cấp tấm bản đồ và hướng dẫn đường tiến quân vào Sài Gòn cho chỉ huy Trung đoàn 27. Ảnh: Tư liệu Báo Quân đội Nhân dân.

Bà mẹ Lái Thiêu đi vào tiểu thuyết

GD&TĐ - Cuộc đời má Sáu Ngẫu, từ cô gái miệt vườn đến “bà má tham mưu” được tái hiện xúc động trong tiểu thuyết "Người mẹ Lái Thiêu" của Nguyễn Minh Ngọc.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hưng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Đức (phường Phố Hiến, Hưng Yên).

Người ‘gieo mầm’ hạnh phúc tuổi thơ

GD&TĐ - Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề, cô Nguyễn Thị Hưng không chỉ là người quản lý tận tâm mà còn là "người mẹ thứ hai" của bao thế hệ học trò.