Sinh viên ra quân làm sạch con đường gốm sứ

Sinh viên ra quân làm sạch con đường gốm sứ

(GD&TĐ)-Sáng nay (8/5), gần 5000 thanh niên và người dân thủ đô, trong đó có 400 sinh viên tình nguyện đến từ các trường ĐH, CĐ trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt ra quân tại 29 quận, huyện, thị xã tổ chức vệ sinh môi trường và làm sạch 3,8km con đường gốm sứ ven sông Hồng.

Sinh viên tình nguyện ra quân làm sạch con đường gốm sứ ven sông Hồng sáng 8/5. Ảnh: gdtd.vn
Sinh viên tình nguyện ra quân làm sạch con đường gốm sứ ven sông Hồng sáng 8/5. Ảnh: gdtd.vn

400 sinh viên được chia làm 20 đội với tên gọi “Đội tình nguyện xanh” có nhiệm vụ chuyên vệ sinh môi trường, phát hiện điểm đen về rác, thu gom rác thải, hướng dẫn, nhắc nhở hành vi, thông báo cho các cơ quan chức năng xử lý trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, trước hết là các quận, các địa điểm văn hóa, danh lam thắng cảnh, công viên…

Theo Thành Đoàn Hà Nội, từ nay đến hết năm 2011, với lực lượng nòng cốt là thanh niên, sinh viên và lực lượng chuyên ngành, các tầng lớp nhân dân, toàn thành phố Hà Nội sẽ duy trì công tác vệ sinh môi trường hàng tuần, hàng tháng, tập trung xóa các điểm đen về rác, làm sạch các điểm công cộng.

Sinh viên ra quân làm sạch con đường gốm sứ ảnh 2

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, các hoạt động thống kê, khảo sát, phát hiện và đề xuất xử lý; hàng trăm đội thanh niên tình nguyện cùng hàng ngàn người dân sẽ tham gia làm vệ sinh môi trường định kỳ.

Thành đoàn Hà Nội cùng các công ty vệ sinh môi trường đô thị sẽ tổ chức làm điểm từ nay đến hết năm, duy trì thường xuyên tại 7 điểm: Khu vực hồ Hoàn Kiếm, Bảo tàng dân tộc học VN, Văn miếu Quốc Tử Giám, Công viên Thống Nhất, Công viên Lênin, vườn hoa tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng và con đường gốm sứ ven sông Hồng. Cùng với đó, trên địa bàn toàn thành phố, các cơ sở đoàn sẽ chủ động lựa chọn những điểm nóng về vệ sinh môi trường để tham gia làm sạch, thu dọn.


Hiếu Nguyễn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...