Sát hại mẹ vợ, cướp tiền vàng để... Nam tiến

GD&TĐ - Nghĩ đến việc bà Len ngăn không cho nối lại tình cảm với vợ cũ, không cho gặp con và khiến mình mất việc, Dũng vô cùng uất ức.

Một góc thị trấn Mộc Châu.
Một góc thị trấn Mộc Châu.

Chàng rể có “lý lịch bất hảo” nảy sinh ý định giết mẹ vợ để trả thù và cướp tiền, vàng trốn vào Nam “lập nghiệp”.

Án mạng chấn động “xứ bò sữa”

Ngày 16/2/2016, tức ngày mùng 9 Tết Nguyên đán, cái lạnh ở cao nguyên Mộc Châu như muốn níu sắc xuân trên những cành đào nở muộn trong vườn nhà, bên sườn đồi... Thế nhưng, trong không khí xuân yên bình ấy.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La bỗng nhận được “tin dữ”. Một vụ án mạng vừa xảy ra tại tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu. Những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm nhất được lệnh nhanh chóng xuống hiện trường.

Hiện trường vụ án mạng là ngôi nhà hai tầng của bà Phạm Thị Len (SN 1952), trú tại tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu. Nạn nhân cũng chính là chủ nhân của ngôi nhà. Bà Len được phát hiện đã chết trên giường tại phòng ngủ ở tầng một ngôi nhà.

Trong nhà, nhiều đồ đạc bị lục tung. Trong bếp nhà nạn nhân phát hiện một con dao bầu, phần chuôi và lưỡi dao bị gãy rời... Ngoài ra, tại phòng ngủ, nơi phát hiện tử thi còn thu được nhiều đoạn dây điện.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, cổ nạn nhân có vết cắt rất sâu, đến sát xương sống. Vùng ngực và tay nạn nhân có nhiều vết thương gây rách da. Nạn nhân tử vong vì sốc mất máu do vết cắt làm đứt toàn bộ động mạch.

Theo nhận định ban đầu của điều tra viên, thủ phạm phải là người biết rất rõ quy luật sinh hoạt của gia đình nạn nhân và cấu trúc căn nhà. Hắn cũng biết rõ mối quan hệ các thành viên trong gia đình, cũng như tài sản trong gia đình có gì.

Thủ phạm đã tính toán rất kỹ để khi gây án xong thực hiện hành vi thì cướp tài sản. Đại úy Nguyễn Hữu Phú, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Sơn La cho biết, qua khám nghiệm hiện trường cho thấy, hung thủ đã đột nhập qua cửa tum trên tầng hai xuống.

Thời gian hung thủ đột nhập khoảng 3 đến 4 giờ sáng, lúc người trong gia đình còn đang say ngủ nên không ai biết gì. Ngay cả nạn nhân lúc bị sát hại cũng đang ngủ say nên hoàn toàn không có phản ứng.

Chị Phạm Thị Hải, con gái nạn nhân, là người đầu tiên phát hiện vụ việc, cũng là người báo tin vụ án cho cơ quan điều tra. Theo chị Hải, khoảng 3 giờ sáng 16/2/2016, chị bị chồng cũ đánh thức rồi dùng dao khống chế bắt chỉ chỗ cất giấu tiền của mẹ chị.

Sau khi lấy được một số tiền cùng hai chiếc điện thoại, hắn dùng dây điện trói chị vào ghế rồi tẩu thoát. Đến 4 giờ sáng, chị Hải tự cởi được dây trói.

Khi xuống tầng một, phát hiện mẹ đã bị sát hại trong phòng ngủ, chị Hải gọi hàng xóm giúp đỡ và trình báo công an... Vụ án giết người dã man đã nhanh chóng lan ra toàn huyện Mộc Châu, khiến dư luận hết sức hoang mang.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Cuộc truy đuổi “thần tốc”

Nguyễn Văn Dũng (SN 1980), quê quán ở thôn 1, xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa và tạm trú tại tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Dũng là chồng cũ của chị Hải và là con rể của nạn nhân - bà Phạm Thị Len. Dũng nghiện ma túy và từng có hai tiền án về tội cướp, trộm cắp tài sản.

Với quyết tâm nhanh chóng tìm ra kẻ thủ ác, buộc hắn phải đền tội, trả lại sự bình yên cho cuộc sống nhân dân vùng cao nguyên Mộc Châu, cơ quan điều tra đã tập trung lực lượng nhằm truy bắt trước khi hung thủ rời khỏi địa bàn tỉnh Sơn La. Một mũi trinh sát nhanh chóng tiếp cận nơi Dũng ở trọ nhưng khi các trinh sát tới nơi hắn đã không còn ở đó.

Chủ nhà trọ, cũng là người nhận Dũng vào làm thợ sơn cho biết, khoảng 22 giờ ngày 15/2/2016 anh nhận được điện thoại của bà Len phản ánh việc Dũng đến nhà bà gây rối. Khoảng 30 phút sau, thấy Dũng về, anh đã đuổi Dũng khỏi nhà trọ và từ đó không thấy Dũng quay lại.

Các trinh sát đã rà soát các địa điểm có khả năng Dũng lui tới nhưng không cho kết quả như mong muốn. Vì vậy, cơ quan điều tra quyết định đẩy nhanh quá trình truy bắt tội phạm bằng cách phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm... Nhận định khả năng đối tượng đã tẩu thoát khỏi địa bàn tỉnh Sơn La, ban chuyên án quyết định mở rộng địa bàn truy bắt.

Ngoài tiếp giáp với các tỉnh bạn như: Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ, Lào Cai, Hòa Bình, Thanh Hóa, cùng với địa hình rừng núi hiểm trở, Sơn La còn có hơn 250 km đường biên giới tiếp giáp với Lào. Nếu đối tượng chạy qua biên giới lẩn trốn thì rất khó khăn cho công tác truy bắt.

Qua điều tra, trinh sát nắm được, Dũng có người bà con ở Đắk Lắk. Do đó, địa bàn này cũng được ban chuyên án đặc biệt lưu ý trong hành trình truy bắt kẻ sát nhân. Các điều tra viên nhận định, Dũng sẽ trốn về Thanh Hóa.

Tuy nhiên, với kẻ ranh mãnh, từng có nhiều tiền án, hắn sẽ không về trốn ở quê mà chỉ về TP Thanh Hóa, làm điểm trung chuyển để bắt xe vào Nam.

Đúng như nhận định, Dũng không về nhà và cũng không liên lạc với bất kì ai trong gia đình. Mũi trinh sát theo dõi người bà con của Dũng trong Đắk Lắk cho biết, chưa thấy Dũng liên lạc với người này.

Đã nhiều giờ đã trôi qua, trí và lực của lực lượng điều tra đã bỏ ra không ít mà manh mối của hung thủ vẫn như “bóng chim, tăm cá”. Vụ án có nguy cơ rơi vào ngõ cụt thì đúng lúc này, qua phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, một lái xe taxi báo rằng, chiều 16/2/2016, anh ta có chở một vị khách từ khu vực Mỹ Đình về bến xe Thanh Hóa.

Điểm đặc biệt là vị khách này nói giọng Thanh Hóa và có nhận dạng gần giống với tấm ảnh do trinh sát cung cấp. Từ nguồn tin trên, nhiều tổ trinh sát kết hợp Công an tỉnh Thanh Hóa tập trung rà soát toàn bộ nhà nghỉ, khách sạn, tụ diểm ma túy trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Đến hơn 23 giờ cùng ngày, trinh sát phát hiện đối tượng xuất hiện tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa. Bị khống chế bất ngờ, Dũng hét lên: “Nhầm người rồi!”. Nhưng khi nghe trinh sát khẳng định không nhầm, hắn quay ra chống trả quyết liệt. Khi được các trinh sát di lý từ Thanh Hóa về Sơn La, Dũng một mực không khai, hoặc khai báo rất nhỏ giọt, dù thừa nhận gây ra vụ án mạng.

Sử dụng biện pháp đấu tranh tâm lý, kết hợp vận động, thuyết phục, cuối cùng, các điều tra viên đã thuyết phục được Dũng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Toàn bộ vật chứng gồm hai chỉ vàng, ba chiếc điện thoại di động, số tiền 11,5 triệu đồng, chiếc xe máy và một số vật chứng khác có liên quan đến vụ án đã được thu giữ.

Chàng rể có “lý lịch bất hảo”

Nguyễn Văn Dũng bị cơ quan công an bắt giữ.
Nguyễn Văn Dũng bị cơ quan công an bắt giữ.

Năm 2002, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã xét xử Nguyễn Văn Dũng hai tội trộm cắp và cướp, tuyên phạt chín năm tù giam. Khoảng cuối năm 2012, Nguyễn Văn Dũng từ quê nhà xứ Thanh lên cao nguyên Mộc Châu kiếm kế sinh nhai. Quá trình mưu sinh tại Mộc Châu, Dũng quen biết chị Phạm Thị Hải.

Hai người kết hôn và có với nhau một đứa con gái. Thế nhưng, với bản tính lười lao động, không chịu tu dưỡng, năm 2014, Dũng lại tiếp tục phạm tội và bị Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu kết án 15 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Dũng trở về sinh sống tại tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu. Do không có công ăn việc làm ổn định nên vợ hắn là chị Phạm Thị Hải đòi ly dị và về ở với mẹ là bà Phạm Thị Len.

Do bị mẹ vợ ngăn cản nối lại tình cảm với vợ cũ là Phạm Thị Hải, nên giữa Dũng và nhà mẹ vợ nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm là khi Dũng bắt gặp vợ cũ ngồi sau xe một người đàn ông vào tối ngày 15/2/2016, Dũng bám theo rồi chặn lại.

Dũng đã hành hung người đàn ông này nên chị Hải đề nghị Dũng về nhà để nói chuyện. Khi cả ba người đi xe về nhà, thì bà Len ra chửi bới, đuổi Dũng về nhưng lại để người đàn ông kia cùng chị Hải vào nhà.

Về đến nhà trọ, Dũng bị chủ nhà trọ thông báo cho nghỉ việc. Nghĩ đến việc bà Len ngăn không cho nối lại tình cảm với vợ cũ, không cho gặp con và khiến mình mất việc Dũng vô cùng uất ức. Hắn nảy sinh ý định giết bà Len để trả thù.

Khoảng 0 giờ ngày 16/2/2016, Dũng đi bộ từ nơi trọ đến nhà bà Len, trèo theo dây chống sét lên sân thượng, sau đó mở chốt cửa sân thượng rồi xuống dưới nhà bằng chiếc thang tre có sẵn.

Tiếp đó, hắn thò tay qua cửa sổ, mở chốt phía trong để vào nhà. Dũng xuống bếp, lấy một con dao bầu, đi vào phòng bà Len rồi một tay giữ đầu, tay còn lại cứa mạnh vào cổ nạn nhân.

Sau khi giết bà Len, Dũng khống chế chị Hải, bắt chỉ chỗ cất tiền của gia đình. Ngay sau đó, Dũng vẫy taxi đi ngược lên TP Sơn La để tránh bị lộ. Hơn 6 giờ sáng, sau khi ăn sáng xong, Dũng đi taxi nhưng nhiều lần thay xe, đổi tuyến, vòng lên Phú Thọ rồi mới về Hà Nội.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Đại tá Phùng Tiến Triển thì hôm đó nếu các trinh sát chỉ chậm chân một bước, để Dũng vẫy được xe khách tuyến Bắc - Nam thì việc bắt hắn chẳng khác nào “mò kim đáy bể”.

Tuy nhiên, “lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt”, sau 19 giờ kiên trì lần theo dấu vết kẻ sát nhân đã bị bắt. Cuối năm 2016, Nguyễn Văn Dũng bị Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La tuyên án tử hình cho hai tội giết người và cướp tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ