Sát hại bảo vệ vũ trường, phá két lấy tiền

Nắm được quy luật tại vũ trường New Square, Quỳnh lên kế hoạch, sát hại bảo vệ rồi dùng máy phá két sắt, lấy đi hàng trăm triệu đồng.

Sát hại bảo vệ vũ trường, phá két lấy tiền

Sáng 9/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Hà Nội đã bắt Ngô Văn Quỳnh (36 tuổi, huyện Thanh Trì), nghi can sát hại ông Quan Chí Đạt (53 tuổi, bảo vệ vũ trường New Square).

quynh-9975-1418102035.jpg

Quỳnh tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra, tháng 1/2010, Quỳnh được nhận làm nhân viên chỉnh âm thanh, ánh sáng của vũ trường trên. Trong quá trình làm việc, biết trong két sắt đặt tại phòng kế toán ở tầng 2 của vũ trường có nhiều tiền nhưng chỉ có mình ông Đạt trông coi nên Quỳnh nảy sinh ý định sát hại nạn nhân, cướp tài sản để trả món nợ 360 triệu đồng.

Quỳnh đã mua máy mài, 4 lưỡi cắt và một con dao gọt hoa quả rồi giấu vào tủ đồ của nhân viên tại vũ trường. Ngày 6/12, Quỳnh xin nghỉ làm. Khoảng 17h ngày 7/12, Quỳnh mua 20.000 đồng ớt bột, hạt tiêu sau đó ẩn nấp ở cửa thoát hiểm của vũ trường.

tang-vat-1-2160-1418102035.jpg

Tang vật án.

Khoảng hơn 2h ngày 8/12, khi biết khách đã ra về hết, Quỳnh điện thoại cho ông Đạt xin ngủ nhờ tại vũ trường và được đồng ý. Sau đó, anh ta lên tầng 2, tới chỗ cất giấu dao và dụng cụ. Thấy động, ông Đạt lên hỏi và bị Quỳnh giơ dao dọa khiến nạn nhân hoảng sợ, bỏ chạy.

Quỳnh đuổi theo và đâm nhiều nhát vào ông Đạt. Biết nạn nhân đã chết, Quỳnh dùng máy mài thủng cánh cửa trước của két sắt và lấy được gần 470 triệu đồng. Con dao gây án, hung thủ giấu phía sau màn hình tại cửa thoát hiểm.

Số tiền cướp được, Quỳnh mang trả nợ, còn lại cất giấu tại nhà. Đến sáng nay, Quỳnh bị bắt giữ.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...