Sắp trưng bày máy bay không người lái do thám Orion-E mới nhất

GD&TĐ - Máy bay không người lái trinh sát/tấn công Orion mới nhất sẽ được trưng bày tại triển lãm hàng không MAKS-2021, khai mạc ở thị trấn Zhukovsky, ngoại ô Moscow vào ngày 20/7.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin trên được văn phòng báo chí của công ty bán vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport (một phần của tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec) công bố.

Máy bay không người lái Orion-E mới nhất trong phiên bản trinh sát/tấn công của mình. Các đối tác của Rosoboronexport cũng có thể xem các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử mà công ty đang quảng cáo ở nước ngoài.

Chúng bao gồm cả mặt đất Tor-E2 mới nhất - hệ thống tên lửa đất đối không và các mô hình của bệ phóng tên lửa phòng không S-400 "Triumf" và Antey-4000 trên gian trưng bày của Almaz-Antey cùng với hệ thống phòng không S-350 "Vityaz" sẽ được giới thiệu tại triển lãm lần đầu tiên.

Cũng trong tuyên bố mới đây, công ty Avtomatika thuộc (tập đoàn Rostec của Nga) cũng sẽ trưng bày các hệ thống máy bay không người lái đối đầu Kupol và Pishchal tại triển lãm hàng không MAKS-2021.

Đồng thời, Nga cũng sẽ đưa những cải tiến hàng không mới nhất của mình lên bầu trời trong suốt triển lãm MAKS.

Cụ thể, "nhóm nhào lộn trên không Russkiye Vityazi (Hiệp sĩ Nga) sẽ thực hiện các pha nhào lộn trên không khi bay trên máy bay chiến đấu Su-35S và Su-30SM, nhóm Sokoly Rossiyi (Falcons của Nga) sẽ trình diễn khả năng tương tác và diễn tập trên máy bay phản lực Su-27 trong khi Strizhi (Swifts ) sẽ cho thấy tiềm năng cao của máy bay chiến đấu MiG-29.

Văn phòng báo chí tiết lộ: “Các phi công của nhóm nhào lộn trên không Berkuty (Golden Eagles) sẽ thực hiện các chuyến bay một mình và theo nhóm bay trực thăng Mi-28N và Ka-52”.

Theo Tass

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.