Sao trẻ Man Utd được Nữ hoàng Anh trao tặng Huân chương

GD&TĐ - Ngôi sao Marcus Rashford được Nữ hoàng Elizabeth II trao tặng Huân chương Đế quốc Anh (MBE) vì những đóng góp to lớn đối với trẻ em nghèo trong đại dịch COVID-19.

Rashford trở thành người hùng của hàng triệu trẻ em trong năm 2020.
Rashford trở thành người hùng của hàng triệu trẻ em trong năm 2020.

Trong bối cảnh cả thế giới nói chung và nước Anh nói riêng phải gồng mình ngăn chặn, đẩy lùi nCoV thì ngôi sao đang khoác áo Man Utd hướng đến trẻ em – những người dễ tổn thương trong đại dịch.

Chính ngôi sao 22 tuổi đã tác động buộc chính phủ Anh phải lật lại chính sách bữa ăn miễn phí ở các trường học để giúp 1,3 triệu trẻ em nghèo và có nhu cầu sẽ nhận được phiếu ăn trong suốt những tháng hè ở trường học.

Cùng đó, chân sút của đội chủ sân Old Trafford cũng thành lập nhóm hỗ trợ cung cấp thực phẩm cho trẻ em nghèo tại xứ sở xương mù.

Ngôi sao Man Utd còn luôn rất hiếu thảo với mẹ.
Ngôi sao Man Utd còn luôn rất hiếu thảo với mẹ.

“Tôi rất vinh dự khi được nhận Huân chương do Nữ hoàng Anh trao tặng. Tôi sẽ tiếp tiếp tục hành động để không có trẻ em nào trên đất nước phải đi ngủ khi đói.

Cuộc chiến để bảo vệ những đứa trẻ dễ bị tổn thương nhất còn lâu mới kết thúc.

Như tôi đã khẳng định, bất kể cảm giác hay quan điểm của mọi người ra sao nhưng việc không được tiếp cận với thức ăn không bao giờ là lỗi của những đứa trẻ”, Rashford nói trên bục nhận vinh danh.

Trước đó, ngôi sao Rashford cũng vinh dự được trao bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Manchester vì những đóng góp to lớn của anh bên ngoài sân cỏ.

Theo thesun.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.