Sao chị không trả lời tin nhắn của em, chị không nhớ em à?

GD&TĐ - Hắn không phải là trẻ con, đã từng trải qua những cuộc tình với một số em xinh tươi hotgirl trong trường học. Đã từng biết đến mùi đời và đàn bà, cũng chẳng xa lạ gì với cuộc sống lứa đôi.

Sao chị không trả lời tin nhắn của em, chị không nhớ em à?

Hắn có tuổi trẻ, có ngoại hình bắt mắt, đương nhiên là biết tận hưởng cuộc sống cho xứng đáng với những gì mình có. Trong suy nghĩ, hắn cho rằng chẳng có gì xấu xa nếu ôm ấp, yêu đương hết cô này đến cô khác, miễn sao không để lại hậu quả và họ chẳng oán trách là được. Đó là mối quan hệ tự nguyện, hắn được hưởng thụ và các em hân hoan dâng tặng.

Trong số các cô gái hắn quen, hầu hết đều tươi trẻ, xinh xắn và nhiệt tình yêu. Nghĩ lại thấy đàn ông cũng sướng thật. Các em cứ dễ dãi và đàn ông cứ thế tận hưởng, chẳng mất quá nhiều thời gian theo đuổi và tốn kém cho tình phí, thậm chí có em bao tuốt.

Thế nhưng, điều sung sướng ấy dường như chấm dứt đến khi hắn gặp một người phụ nữ hơn 7 tuổi, không quá xinh đẹp và chẳng ở độ mơn mởn. Chị ta thua xa các cô gái mà hắn từng biết, nhưng hắn lại thấy có những xao động khác lạ. Hắn nghe rõ trong lòng mình về sự rung cảm.

Chả biết từ lúc nào, hắn mến người phụ nữ hơn tuổi đến vậy. Càng ngày, hắn cảm xúc trong hắn một tăng, đến độ da diết muốn được chăm sóc chị, được mua cho chị viên thuốc khi chị ốm đau, được tặng món đồ chị thích. Xa hơn, còn muốn đưa chị đi du lịch bằng tiền dành dụm của mình.

Từ ngày biết chị, hắn không còn muốn tiếp xúc hay trêu ghẹo gì các hotgirl ngoài kia nữa. Mọi tưởng tượng của một gã trai đang tuổi trẻ trâu chỉ hướng về chị. Chỉ muốn bàn tay chị mơn trớn, vỗ về và chạm vào chỗ được xem là biểu tượng của gã trai khỏe mạnh mà thôi.

Đừng vội xem hắn là gã trai chỉ biết nghĩ đến bản năng thiên về phần “con” thôi nhé – mặc dầu, bản năng ấy cũng là một điều tốt cho cuộc sống. Khi bên chị, hắn thấy tâm hồn mình như thêm phong phú, cuộc sống thì luôn vui tươi, đẹp biết bao, việc học hành có phần tốt hơn, hắn dường như biết quan tâm đến mọi người hơn.

Mà lại trớ trêu thay, hắn khổ sở vô cùng vì đó là cảm xúc chủ quan của mình hắn thôi. Còn về phía chị, hình như chỉ là một thứ cảm xúc “chị-em” đúng nghĩa, không hơn không kém. Chị có vẻ không mấy hứng thú với việc nói chuyện với hắn và chẳng nhìn sâu vào đôi mắt đang hau háu của hắn ta.

Tệ hại hơn nữa, chị chẳng mấy khi trả lời tin nhắn “hot” mà nếu tin nhắn ấy gửi cho mấy em hotgirl kia thì có lẽ mấy nàng đã run lên sung sướng mà chạy ngay đến: “Trời thật đẹp, chúng ta hẹn hò ở khu có nhiều cây xanh đó nhé” hoặc “I miss you so much”…

Ban đầu, hắn giận lắm vì lòng tự ái bị tổn thương, định bụng lờ chị đi một thời gian, thể nào mà chả cuống lên tìm. Phụ nữ ai mà chả thích trai trẻ, trai đẹp, lại còn ga-lăng nữa chứ. Đi bên người trẻ, lại chả quá tự hào hay sao. Thời nay đang mốt yêu trai trẻ mà, không thích có mà… không phải đàn bà thời @.

Thế mà rồi gần 1 tuần, không thấy chị tìm. Lúc này, nỗi nhớ đã đẩy lên đỉnh điểm. Hắn chẳng thể kìm chế, chạy ngay đến bên chị, trách móc: “Sao chị không trả lời tin nhắn của em, sao chị không nhớ em à?”.

“Ô hay, tôi có hứa hẹn gì cậu đâu mà bảo thế nhỉ. Cậu ít tuổi hơn tôi nhiều, đi mà tìm các cô gái trẻ mà tán tỉnh nhé”

Đến nước này, hắn không thể kìm lòng được nữa, như một sự thách thức vào điểm yếu của thằng đàn ông vốn dĩ luôn được các em vây quanh, mặc cho đường phố đông đảo, chạy đến ôm chầm lấy chị: “Em yêu chị, đừng từ chối em. Chị phải là của em”…

Chị đẩy hắn ra nhưng không kịp, hắn đã vội ôm chặt lấy hai tay và bịt miệng chị bằng đôi môi nóng bỏng, khao khát bấy lâu. Cảm giác được ôm, dẫu là ôm theo nghĩa “cưỡng ép’ người mà mình mong đợi cực kỳ thú vị đối với hắn. 

Đám bạn bè và những người xung quanh thì trái ngược hẳn. Họ thấy hắn yêu quý chị thì liên tục đả kích, tìm mọi cách chê bai và kéo hắn ra khỏi chị. Đến lúc gia đình biết, có sự rắc rối thực sự đã xảy ra.

Mọi người can thiệp và bắt đầu có những dị nghị thiếu tế nhị. Họ dè bỉu là “phi công trẻ thời nay có giá lắm mà, sao đây lại phải chạy theo bà già không có gì như thế, phí một đời trai…”. Nhưng mặc, hắn vẫn có chính kiến của mình và cảm xúc không vì thế mà bị ảnh hưởng.

Lúc này, hắn chỉ mong tình cảm của mình được chị đáp lại. Mong sao chị ấy hiểu được và để ý đến hắn một chút thôi. Và nếu như chị ấy đáp lại tình cảm của mình, thì với hắn, mọi khó khăn sẽ chẳng là gì.

Giá mà được bên chị nhiều hơn - đối với hắn chỉ cần như vậy là đủ hạnh phúc!

Không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết rằng lúc này trong hắn thật bối rối nhưng phải thú nhận một điều –rất hạnh phúc bên chị! 

Ôi, xúc cảm lạ làm sao, bản thân hắn còn ngạc nhiên, thì ai mà hiểu nổi tại sao như vậy. Mà kệ đi, hắn cứ sống theo xúc cảm đấy, muốn ra sao thì ra, vì sự thôi thúc tột độ, làm sao tránh được.

Xúc cảm đến không cần lý do, không thể lường trước và lúc này hắn không thể khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Di Maria có cơ hội tái hợp Messi ở Inter Miami.

Di Maria tái hợp Messi ở Inter Miami?

GD&TĐ - Nguồn tin từ nhà báo Leonardo Paradizo tiết lộ, người đồng đội tại tuyển Argentina của Messi là Di Maria có thể gia nhập Inter Miami vào mùa hè tới.