Chiều 14/5, Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM tổ chức triển lãm “The Hàng Mã Museum” giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật của sinh viên và nghệ sĩ Bảo Vương.
Triển lãm nhằm tái hiện phong tục đốt vàng mã tưởng nhớ người đã khuất theo phong tục truyền thống của người Việt Nam. Từ nét sinh hoạt truyền thống này, nhóm sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ Bảo Vương đã tạo ra hàng chục tác phẩm mỹ thuật, kết hợp phong tục truyền thống và nghệ thuật đương đại nhằm tưởng nhớ những người đã khuất.
Nguyễn Minh Anh (sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM) tạo ra bức tranh vẽ gia đình, và hình ảnh người mẹ đã mất của cô đứng ở vị trí cao nhất vì bà đã qua đời cách đây 2 năm. Bên ngoài khung hình, Mai Anh thiết kế hình 2 cánh chim ôm trọn khung hình, như nhắc nhớ công lao chăm bẵm, bảo bọc của mẹ với cô và các thành viên trong gia đình. “Em vẫn rất coi trọng nét văn hóa truyền thống của dân tộc tưởng nhớ người đã khuất, nhưng vẫn muốn kể câu chuyện của riêng mình bằng tác phẩm mỹ thuật do chính em đặt ý tưởng”, nữ sinh nói.
Còn với Lý Gia Hân, cô tưởng nhớ người ông đã quá cố của mình với hình ảnh chiếc trống. Hân kể, thời trai trẻ, người ông của cô là một tay chơi trống rất giỏi. Nữ sinh viên tạo hình chiếc trống để tưởng nhớ ông.
Trên mặt trống, nữ sinh khắc các họa tiết hoa văn truyền thống Việt Nam và lồng ghép hình ảnh chân dung người thân đang chơi trống. “Kết hợp giữa nét truyền thống và nghệ thuật đương đại giúp em hiểu sâu hơn về các giá trị văn hóa của dân tộc nhưng cũng thể hiện sự khác biệt của nghệ thuật”, Hân chia sẻ.
Nghệ sĩ Bảo Vương (người Pháp gốc Việt) chia sẻ, triển lãm tạo không gian giữa ký ức tâm linh và văn hóa truyền thống và nghệ thuật sắp đặt đương đại, tạo không gian sáng tạo không giới hạn cho sinh viên.
PGS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM cho biết, đây là ý tưởng rất độc đáo của nghệ sĩ và sinh viên. Các tác phẩm giúp người xem chiêm nghiệm trong trạng thái bình an của tâm hồn, trong không gian mang tính tâm linh, nhưng cũng đậm dấu ấn nghệ thuật đương đại.