Sai lầm khiến nàng dâu được cưng như trứng bị nhà chồng quay lưng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đa số là các bạn còn trẻ, ít kinh nghiệm và kỹ năng ứng xử trong cuộc sống khiến mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu xuống cấp và mâu thuẫn.

Sai lầm khiến nàng dâu được cưng như trứng bị nhà chồng quay lưng

Tôi năm nay 25 tuổi. Vợ chồng tôi yêu nhau 3 năm thì cưới đến nay được 2 năm rồi. Điều đó làm tôi hạnh phúc vô cùng vì chồng yêu thương và được gia đình chồng ủng hộ.

Ngày cưới, bố mẹ chồng tôi tuyên bố giữa hai bên nội ngoại sẽ sang tên căn nhà này cho vợ chồng tôi. Sau khi cưới được 2 tháng tôi có thai, là cháu trai đầu lòng nên ông bà nội vui ra mặt. Bố mẹ chồng và chồng không cho tôi động chân tay vào việc gì.

Sau khi sinh con, cháu có nét giống ông nội nên ông bà lại càng quý cháu và tôi hơn. Mẹ chồng cũng muốn tôi kiêng kỹ nên 3 tháng 10 ngày tôi không phải làm gì cả. Đến giờ ăn, bố hoặc mẹ chồng mang lên tận phòng cho mẹ con tôi. Hôm nào sáng, trưa, chiều đều hỏi tôi thèm ăn gì để đi nấu cho tôi. Tôi đã rất hạnh phúc và thầm nghĩ biết ơn trời đất đã cho tôi làm dâu nhà bố mẹ.

Tưởng mọi thứ cứ diễn ra êm đềm như vậy nhưng không hiểu sao gần 1 năm nay bố mẹ chồng ngày một xa cách với tôi hơn. Mặc dù tôi không có gì sai trái, hay mâu thuẫn với ông bà.

Con tôi được 6 tháng thì tôi tự chăm, giai đoạn này tôi chưa có nhiều kinh nghiệm. Con khóc đêm thường xuyên, chồng tôi đi làm về mệt nên hay càm ràm, chê và chỉ trích tôi không biết chăm con.

Có lần phần vì mệt mỏi lại bị chồng trách móc, tôi đã nói lại anh. Anh liền vùng dậy tát tôi hai cái đau điếng. Tôi đã không kiềm chế được và gào lên khóc lóc nức nở. Đến bố mẹ chồng tôi chạy lên để dàn xếp.

Bố mẹ chồng rất tức giận, tôi biết mình đã làm quá mọi thứ để ông bà mất mặt nên cuối tuần xin về ngoại mấy hôm cho mọi thứ lắng xuống. Nhưng khi quay về mọi việc vẫn rất căng thẳng, bố mẹ chồng yêu cầu vợ chồng tôi ăn riêng.

Tất cả mọi người coi tôi như không tồn tại trong nhà, có việc gì cũng tự bàn với nhau không nói gì với tôi cả. Hai bên thông gia cũng chấm dứt không giao tiếp với nhau. Tôi đã biết mình xử lý không được khéo léo để sự việc đi quá xa.

Giờ thỉnh thoảng tâm sự với chồng để hòa giải thì chồng tôi bảo "Tự làm ra thì tự chịu. Đây không có vợ này thì sẽ có vợ khác, chứ bố mẹ thì chỉ có một. Liệu mà sống cho tử tế".

Tôi rất muốn cuộc sống trở về như những ngày đầu nhưng dường như ngày một ra xa. Xin chuyên gia cho tôi một lối đi!

Chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng gỡ rối

Quan hệ mẹ chồng ,nàng dâu là một quan hệ rất nhạy cảm, rất dễ mâu thuẫn nếu thiếu đi sự tinh tế và ứng xử khéo léo.

Quan hệ mẹ chồng ,nàng dâu là một quan hệ rất nhạy cảm, rất dễ mâu thuẫn nếu thiếu đi sự tinh tế và ứng xử khéo léo.

Bạn trẻ thân mến! Trong quá trình tư vấn gần 10 năm qua tôi đã gặp nhiều nhiều trường hợp như bạn đó là có một cuộc hôn nhân thuận lợi, được chồng yêu thương, gia đình bố mẹ hai bên yêu quý. Nhưng thật tiếc lại không gìn giữ điều đó lâu dài.

Đa số là các bạn còn trẻ, ít kinh nghiệm và kỹ năng ứng xử trong cuộc sống khiến mối quan hệ xuống cấp và mâu thuẫn. Tôi tin rằng lúc này bạn cũng đã ít nhiều nhận ra vấn đề chính nằm ở bản thân mình phải không nào. Một hành động bột phát bạn gào khóc lúc nửa đêm khiến hàng xóm đánh giá, gia đình mất thể diện, làm sự việc bị đẩy đi rất xa.

Đây là điều bạn nhận ra mình đã sai. Còn thực tế thì 3 năm qua bạn cũng đã rất nhiều điều cư xử chưa phù hợp mà có lẽ bạn không biết, không nhận ra. Chính vì mình không biết những điều sai lầm nhỏ nhặt đó nên mối quan hệ đã bị bào mòn dần, đến khi bạn nhận ra thì mọi chuyện đã đi rất tồi tệ.

Trước ai cũng đứng về phía bạn, giờ thì một mình bạn một chiến tuyến. Đây là một bài học lớn bạn cần rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân về sau này. Khi mình nhận ra sai lầm ở mình thì sẽ bắt đầu là một điều tích cực. Mình thay vì trách móc mọi người bằng việc thay đổi bản thân.

Hiện giờ mối quan hệ giữa bạn và chồng, gia đình chồng rất nhiều mâu thuẫn. Để giải quyết được trước tiên cần có nhiều thời gian và tháo từng nút thắt một. Nút thắt đầu tiên cũng là quyết định nhất, chính là mối quan hệ giữa bạn và chồng mình. Anh ấy trước yêu thương bạn nhưng giờ thì cũng đang khó chịu về cách hành xử của bạn.

Tôi không nói anh ấy đúng hoàn toàn nhưng giai đoạn này bạn cần nhẹ nhàng, xuống nước làm hòa với chồng mình trước. Vì anh ấy sẽ là cầu nối để bạn làm lành với bố mẹ anh ấy.

Có thể thời gian qua bạn được mọi người quan tâm và làm hết mọi thứ nên bạn giờ chăm con hay làm gì cũng bỡ ngỡ, khó khăn. Do vậy bạn cố gắng khắc phục khó khăn đồng thời quan tâm chồng mình hơn. Nhận lỗi với anh ấy về những chuyện đã qua ảnh hưởng tới anh ấy và gia đình chồng.

Bạn nên cần sự giúp đỡ của bố mẹ đẻ mình nói chuyện với anh ấy, cho anh ấy hiểu thêm về bạn mà cảm thông khi bạn còn rất trẻ đi làm dâu. Khi hai vợ chồng làm hoà thì bạn có người đồng minh hỗ trợ giúp bạn làm lành với bố mẹ chồng. Tôi tin rằng với thành ý cầu thị sửa mình sẽ được đền đáp xứng đáng cho bạn.

Chúc gia đình bạn đoàn kết!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ