Rung chuyển dữ dội ở Afghanistan, hàng trăm người chết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một trận động đất dữ dội kéo theo các dư chấn mạnh đã làm chết hơn 100 người ở miền Tây Afghanistan, các quan chức địa phương cho biết.

Trẻ em Afghanistan nằm ngủ bên cạnh những ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất ở làng Sarbuland, Zendeh Jan, ngày 7/10.
Trẻ em Afghanistan nằm ngủ bên cạnh những ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất ở làng Sarbuland, Zendeh Jan, ngày 7/10.

Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng số người chết có thể tăng lên khi các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ tiếp tục.

Trận động đất mạnh 6,3 độ richter xảy ra cách thành phố Herat 40km về phía tây vào khoảng 11 giờ ngày 7/10, với những dư chấn mạnh được cảm nhận ở các tỉnh Badghis và Farah lân cận.

Trong một bài đăng trên X, trước đây gọi là Twitter, Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết các trận động đất đã làm chết hơn 100 người và làm bị thương hơn 500 người.

Một báo cáo tình hình từ Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của LHQ nói rằng có những ước tính chưa được xác nhận rằng có tới 320 người đã chết.

OCHA cho biết: “Các đối tác và chính quyền địa phương dự đoán số thương vong sẽ tăng lên khi các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ tiếp tục diễn ra trong bối cảnh có báo cáo cho rằng một số người có thể bị mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập”.

Người dân Afghanistan ngồi bên một ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất ở làng Sarbuland, Zendeh Jan, huyện tỉnh Herat, ngày 7/10.

Người dân Afghanistan ngồi bên một ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất ở làng Sarbuland, Zendeh Jan, huyện tỉnh Herat, ngày 7/10.

Tại thành phố Herat, người dân Abdul Shakor Samadi cho biết trận động đất kéo theo ít nhất 5 cơn chấn động mạnh vào khoảng trưa 7/10.

“Tất cả mọi người đều đã ra khỏi nhà của họ. Nhà cửa, văn phòng và cửa hàng đều trống rỗng và người ta lo ngại sẽ có thêm động đất. Tôi và gia đình đang ở trong nhà thì cảm nhận được trận động đất” - Samadi nói.

Gia đình anh bắt đầu la hét và chạy ra ngoài, sợ không dám quay vào nhà.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết tâm chấn trận động đất cách thành phố Herat khoảng 40km về phía Tây Bắc. Tiếp theo đó là 3 cơn dư chấn rất mạnh có cường độ 6,3, 5,9 và 5,5 cũng như những dư chấn nhẹ hơn.

Tổ chức Y tế Thế giới ở Afghanistan cho biết họ đã điều động 12 xe cứu thương tới Zenda Jan để sơ tán những người bị thương đến bệnh viện.

Taliban kêu gọi các tổ chức địa phương tiếp cận các khu vực bị động đất càng sớm càng tốt để giúp đưa những người bị thương đến bệnh viện, cung cấp nơi trú ẩn cho người vô gia cư và cung cấp thực phẩm cho những người sống sót.

Họ cho rằng các cơ quan an ninh nên sử dụng mọi nguồn lực và phương tiện để giải cứu những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

“Chúng tôi yêu cầu những người đồng hương giàu có tôi hợp tác và giúp đỡ những người anh em đang gặp khó khăn của chúng tôi”, Taliban nói trên X.

Tháng 6/2022, một trận động đất mạnh đã xảy ra tại một khu vực miền núi gồ ghề ở phía đông Afghanistan, san phẳng những ngôi nhà bằng đá và gạch bùn. Trận động đất này là trận động đất kinh hoàng nhất ở Afghanistan trong hai thập kỷ, khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng và khoảng 1.500 người bị thương.

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.
Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.