Rủ nhau vào nhà nghỉ sử dụng ma túy tập thể

Rủ nhau vào nhà nghỉ sử dụng ma túy tập thể
Cơ quan công an đang kiểm tra trên người các đối tương.
Cơ quan công an đang kiểm tra trên người các đối tương.

Khoảng 0 giờ 15 phút ngày 28-8, tại nhà nghỉ trên CA phường và tổ bảo vệ dân phố khi tiến hành kiểm tra đột xuất đã phát hiện 14 khách lưu trú tại ba phòng 105, 301, 306 đang trong tình trạng say xỉn, không tỉnh táo và có dấu hiệu đang “phê” thuốc. 13/14 vị khách này không hề có tên trong sổ đăng ký lưu trú của nhà nghỉ.

Tiến hành kiểm tra, đoàn kiểm tra cũng thu giữ được nhiều kim tiêm, ống nước cất, bình thủy tinh, dụng cụ ống thủy tinh để sử dụng hàng đá, một túi ni-lông bên trong có chứa đá màu hồng, một gói đựng bồ đà. Bước đầu các đối tượng khai nhận đó là hồng phiến do Nguyễn Trung Dũng (SN1992), là học sinh đang học ở TP Hồ Chí Minh  khi về nhà ở Buôn Ma Thuột đã đem về cho bạn bè sử dụng . Hầu hết nhóm đối tượng này đều sinh từ năm 1988 đến 1992.

Tang vật thu giữu được.
Tang vật thu giữu được.

Từ đêm 27-8, nhóm đối tượng này đã tập trung nhau lại, sau khi ăn nhậu, Dũng nói có “đò chơi” và cả bọn thuê nhà nghỉ để ở lại qua đêm và cùng nhau sử dụng hồng phiến tại đây. Khi đang “phê” thuốc thì bị cơ quan chức năng ập vào bắt giữ. Hiện vụ việc đang được CAP Tân An và CATP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đây lại thêm một lời cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên tại địa bàn Buôn Ma Thuột ăn chơi, đua đòi  muốn có những thú vui ảo tưởng đã sẵn sàng dấn thân vào những loại ma túy tổng hợp mới  nhưng không lường được sự nguy hiểm khôn cùng của nó.

Thanh Hương

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Qua một mùa nhớ

GD&TĐ - Cây bằng lăng trong sân trường bắt đầu bung nở những chùm hoa tím... Chỉ vài tuần thôi sắc hoa ấy sẽ nhuộm tím sân trường báo hiệu một mùa nhớ sắp qua, một chuyến đò nữa sẽ cập bến.

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

GD&TĐ - Văn học, đặc biệt là truyện thiếu nhi, trước hết phải chạm vào trái tim. Tập truyện “Ong Béo và Ong Gầy” của nhà văn Uông Triều đã làm được điều đó rất tự nhiên.