Dù phải thi đấu trên sân khách và không có siêu sao người Bồ Đào Nha nhưng Al Nassr vẫn tạo ra thế trận một chiều. Họ kiểm soát bóng 76%, dứt điểm 25 lần với 15 cú trúng đích - so với 4 và 1 của đội chủ sân Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City.
Al Nassr dẫn trước 4-0 nhờ công Ayman Yahya, Marcelo Brozovic và cú đúp của tiền đạo Jhon Duran khi khép lại 45 phút đầu tiên.
Chủ nhà phải thi đấu thiếu người ngay đầu hiệp hai khi thủ thành Paulo Vitor nhận thẻ đỏ trực tiếp.
Al Nassr nhờ đó tiếp tục áp đảo và ghi thêm 5 bàn, gồm 4 bàn của cựu tiền đạo Liverpool Sadio Mane và cú đá phạt đền của Mohammed Maran.

Chiến thắng 9-0 giúp Al Nassr vươn lên vị trí thứ ba Saudi Pro League, trở lại nhóm dự AFC Champions League mùa tới.
Đội của Ronaldo đang kém đỉnh bảng Al Ittihad tới 11 điểm, trong khi giải quốc nội bóng đá Ả Rập Xê-út chỉ còn 3 vòng nữa sẽ hạ màn, vì thế họ không còn khả năng vô địch.
Hiện chưa rõ nguyên nhân Ronaldo vắng mặt trong trận đấu với Al Okhdood, chỉ biết rằng mối quan hệ giữa tiền đạo 40 tuổi và Al Nassr được cho đang có dấu hiệu căng thẳng.
Ban lãnh đạo Al Nassr được cho là không hài lòng sau khi Ronaldo có những phản ứng gay gắt sau trận thua ngược Al Ittihad 2-3 ở vòng 30 Saudi Pro League. Siêu sao Bồ Đào Nha chỉ trích các đồng đội ‘thi đấu như mơ ngủ’, rời sân mà không thay đồ và tiếp tục có những cử chỉ tức giận.
Hợp đồng hiện tại của Ronaldo với Al Nassr hết hạn cuối mùa này. Có thời điểm, cựu tiền đạo Real Madrid muốn gia hạn thêm 12 tháng với Al Nassr. “Cuộc đám phán gia hạn hợp đồng giữa đôi bên hiện đã tạm dừng”, tờ Marca tiết lộ.
Tiền đạo 40 tuổi được cho chỉ gia hạn nếu đội đáp ứng nhiều điều kiện như thay HLV Stefano Pioli, Giám đốc Thể thao Fernando Hierro và gần…nửa đội hình.