Đây là trận đấu mà siêu sao người Bồ Đào Nha phung phí cơ hội khiến đội nhà phải ôm hận trước đại diện Nhật Bản.
Thất vọng với màn trình diễn cá nhân và thất bại của đội nhà, ngay sau tiếng còi mãn cuộc, CR7 lao thẳng vào đường hầm, bỏ lễ nhận Huy chương Bạc cùng đồng đội.
Hành động này nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên (CĐV) cho rằng Ronaldo, với tư cách đội trưởng và ngôi sao lớn nhất Al Nassr, lẽ ra phải cùng tập thể bước lên bục nhận huy chương, dù kết quả có cay đắng đến đâu.
Thương hiệu cá nhân đã được tiền đạo 41 tuổi dày công xây dựng suốt những năm qua. Vì thế, việc bỏ lễ trao giải bị xem là thiếu chuyên nghiệp và không phù hợp với tinh thần thể thao.
Trên Reddit, một tài khoản bình luận: “Ronaldo biến mất ở lễ trao giải, không nhận huy chương. Đây là lần đầu tôi thấy chuyện như vậy”.
Dù vậy, vẫn có những ý kiến bênh vực khi số CĐV cho rằng phản ứng của Ronaldo đến từ nỗi thất vọng quá lớn, bởi Al Nassr kiểm soát bóng và dứt điểm nhiều hơn nhưng vẫn bất lực trước hàng thủ Gamba Osaka.
“Tôi cho rằng phản ứng của Ronaldo phản ánh nỗi thất vọng lớn hơn là sự coi thường giải đấu”, người khác bênh vực Ronaldo.
Thống kê cho thấy Ronaldo tung ra 5 pha dứt điểm trong trận chung kết nhưng không lần nào buộc thủ môn đối phương phải cứu thua.
Trang Fotmob đánh giá chủ nhân 5 Quả bóng Vàng chỉ được 5,9 điểm, thấp thứ hai trong đội hình Al Nassr, chỉ hơn thủ môn Bento.
Thất bại này cũng nối dài chuỗi kết quả đáng quên của Al Nassr trong các trận tranh danh hiệu kể từ khi Ronaldo gia nhập đầu năm 2023.
Đây là trận chung kết thứ tư liên tiếp mà đội bóng Ả Rập Xê-út phải nhận thất bại, sau King Cup 2024 và hai trận Siêu cúp Saudi năm 2024, 2025.
Tính rộng hơn, Al Nassr đã bỏ lỡ 14 danh hiệu chính thức trong hơn ba năm có Ronaldo.
Ngược lại, bàn thắng ở phút 30 của Deniz Hummet giúp Gamba Osaka tạo nên dấu mốc lịch sử. Họ trở thành đại diện Nhật Bản đầu tiên vô địch cả AFC Champions League lẫn AFC Champions League Two.
Thủ môn 18 tuổi Rui Araki cũng gây chú ý với 6 pha cứu thua trong trận chung kết.
Ronaldo và các đồng đội vẫn còn cơ hội cứu vãn mùa giải khi Al Nassr gặp Damac ở vòng cuối Saudi Pro League ngày 22/5.
Nếu thắng, Al Nassr sẽ chắc chắn vô địch. Nếu hòa hoặc thua, họ phải chờ Al Hilal sảy chân; trong trường hợp hai đội bằng điểm thì Al Hilal sẽ xếp trên nhờ thành tích đối đầu tốt hơn.