Ronaldo “bứt tốc” kinh hoàng 32,51km/h dù 36 tuổi

GD&TĐ -Cristiano Ronaldo “gây sốc” với cú bứt tốc kinh hoàng lên tới 32,51km/h trong trận Man Utd hạ West Ham 2-1 ở vòng 5 Ngoại hạng Anh.

Ronaldo trong trận gặp West Ham ở vòng 5 Ngoại hạng Anh.
Ronaldo trong trận gặp West Ham ở vòng 5 Ngoại hạng Anh.

Có vẻ như tuổi 36 chẳng ảnh hưởng gì đến thể lực, tốc độ cũng như khả năng săn bàn của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Vừa trở lại mái nhà xưa Old Trafford, cựu tiền đạo Juventus lập tức bừng sáng, ghi 4 bàn chỉ sau 3 trận cho “Quỷ đỏ” trước Newcastle, Young Boys và West Ham.

Đáng chú ý, trong trận gần nhất gặp West Ham, CR7 có pha chạy nước rút với tốc độ lên tới 32,51km/h - nhanh nhất trận đấu, hơn cả Aaron Wan-Bissaka và Jarrod Bowen.

Với những gì đã thể hiện trong lần thứ 2 về lại “Nhà hát của những giấc mơ”, chủ nhân 5 Quả bóng Vàng nhận được vô số những lời khen ngợi từ đồng đội, huấn luyện viên, đối thủ giới chuyên gia và báo giới khắp châu Âu.

Ronaldo tiếp tục có cơ hội bùng cháy khi Man Utd tiếp Aston Villa trong khuôn khổ vòng 6 Ngoại hạng Anh vào lúc 18h30 ngày 25/9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến sân bay Tallinn, thủ đô Tallinn, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Estonia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Estonia

Theo đặc phái viên TTXVN, sau hơn 9 giờ bay, vào lúc 6h25 theo giờ địa phương (tức 10h25 giờ Hà Nội), ngày 5/6, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Tallinn, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Estonia từ ngày 5 đến ngày 7/6, theo lời mời của Thủ tướng Estonia Kristen Michal.

Hệ thống phòng thủ Patriot do Mỹ sản xuất.

Khi Mỹ chuyển hướng sang Trung Đông

GD&TĐ - Theo Wall Street Journal (WSJ), Mỹ đang chuyển hướng các ngòi nổ tên lửa chống UAV rất cần thiết dành cho Kiev sang một chiến trường khác.