Rộn ràng ánh sao nơi biên giới

GD&TĐ - Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị vừa tổ chức Tết Trung thu, tặng quà đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã A Vao, huyện Đakrông.

Đại diện công đoàn giáo dục tỉnh Quảng Trị tặng quà trung thu cho trẻ em vùng biên giới.
Đại diện công đoàn giáo dục tỉnh Quảng Trị tặng quà trung thu cho trẻ em vùng biên giới.

A Vao là xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 28/9, tại Trường Mầm non A Vao, Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện Đakrông tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” cho trẻ em xã A Vao, huyện Đakrông.

Những suất quà được chuẩn bị chu đáo để tặng trẻ em.

Những suất quà được chuẩn bị chu đáo để tặng trẻ em.

Trong chương trình, Công đoàn Giáo dục tỉnh đã trao 300 suất quà trung thu đến trẻ em nơi đây.

Cùng với hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em tại xã A Vao, huyện Đakrông, Công đoàn ngành Giáo dục đã yêu cầu các công đoàn cơ sở trực thuộc chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu niên, nhi đồng.

Tết trung thu ý nghĩa đối với trẻ em vùng biên giới.

Tết trung thu ý nghĩa đối với trẻ em vùng biên giới.

Trong đó, quan tâm đến đối tượng là trẻ em là con cán bộ nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, chung tay góp phần chăm lo cho đời sống của trẻ em vùng đồng bào DTTS.

Tiết mục văn nghệ của trẻ em Trường Mầm non A Vao.

Tiết mục văn nghệ của trẻ em Trường Mầm non A Vao.

Qua đó thể hiện trách nhiệm của Công đoàn ngành Giáo dục đối với công tác chăm lo cho CBNGNLĐ và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Đỗ Thị Hương luôn là chỗ dựa tin cậy cho các đồng nghiệp trẻ.

Đổi mới giáo dục bắt đầu bằng sự tận tâm

GD&TĐ - Trong suốt gần ba thập kỷ gắn bó với mái trường Tiểu học Dịch Vọng A (Cầu Giấy, Hà Nội), cô giáo Đỗ Thị Hương – Tổ trưởng chuyên môn khối 4 – đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.

Chị Trần Thị Á Ni cùng vườn thanh long được trồng theo hướng an toàn, hữu cơ. Ảnh: NVCC

Lời yêu nước thầm lặng của người trẻ

GD&TĐ - Từ giảng đường đến phòng thí nghiệm, từ sự kiện sinh viên đến dự án khoa học, những hành động xanh của người trẻ đang từng ngày viết tiếp câu chuyện yêu nước, lặng lẽ, bền bỉ và sâu sắc, như chính màu xanh mà họ gìn giữ cho Tổ quốc mai sau.