Ra đầu thú sau hơn 12 năm lẩn trốn tại nhiều quốc gia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nguyễn Thị Ngọc Đan (40 tuổi) nghi phạm bị truy nã đặc biệt đã ra đầu thú sau nhiều năm lẩn trốn tại nhiều quốc gia.

Đan đang khai nhận tại Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Đan đang khai nhận tại Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngày 12/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã dẫn giải Đan từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) về Quảng Ninh để phục vụ điều tra vụ án.

Theo cơ quan điều tra, năm 2010, Đan trú TP HCM đã cùng đồng phạm là Huỳnh Ngọc Minh Xuân (33 tuổi, trú TP HCM) nhiều lần vận chuyển heroin từ Ấn Độ, Campuchia về Việt Nam rồi tiếp tục vận chuyển qua biên giới sang Trung Quốc.

Ngày 18/4/2010, khi các nghi phạm vận chuyển khoảng 2,5kg heroin qua khu vực đường mòn thuộc phường Ninh Dương, TP Móng Cái (Quảng Ninh) thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam Xuân. Biết Xuân bị bắt và biết mình bị Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt, Đan đã bỏ trốn sang Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan…

Mới đây, Công an tỉnh Quảng đã phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp nhận Đan ra đầu thú.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.