Quyết tâm “thoát ế”, cô gái gặp chuyện dở khóc dở cười

GD&TĐ - Ngọc nhanh nhẹn, giỏi giang, biết kiếm tiền nhưng lại là thành viên cốt cán trong “Hội gái ế” của cơ quan.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mẹ cô suốt ngày than thở: "Mày chả chịu chăm sóc nhan sắc gì cả, cứ phơi mặt ra ngoài đường, không chịu đeo khẩu trang cũng không mặc áo chống nắng. Da mày vừa đen vừa nhàu thế này thì thằng nào dám rước".

Những lúc như thế Ngọc lại chống đối: "Da nâu bây giờ đang là mốt đấy, mẹ chẳng biết gì cả". Mẹ Ngọc cũng không vừa: "Thôi mày đừng cãi nữa, cái Xuân nhà bác Đài vừa có người yêu rồi đấy, gớm, cả nhà bác ý phải mở tiệc ăn mừng vì sắp xuất được quả bom nổ chậm. Để tao cho mày số điện thoại của cái Xuân, mày liên hệ với nó mà học hỏi bí quyết nhé".

Ngọc miễn cưỡng lưu số điện thoại của Xuân để mẹ kết thúc bài ca muôn thuở. Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ chợt lóe lên khiến Ngọc thay đổi.

Ngay hôm sau cô chủ động gọi cho Xuân: "Chị à, em Ngọc đây". Giọng điệu đầu dây bên kia cũng rất hồ hởi: "Ôi, Ngọc nhà cô Bích phải không? Lâu lắm rồi chị em mình chưa gặp nhau. Thế sao hôm nay em lại gọi cho chị bất ngờ thế?". Ngọc cười: "Chị em mình thu xếp gặp nhau rồi tỉ tê tiếp chị nhé".

Ngọc chủ động đến sớm để chờ Xuân, một lúc sau, người phụ nữ váy vóc thướt tha chạy đến ngồi vào chiếc ghế đối diện, cười tít mắt: "Xin lỗi em nhá! Hình như chị đến hơi trễ". "Không sao đâu chị, tại em đến sớm đấy chứ".

Sau khi nghe Ngọc trình bày lý do hẹn gặp, Xuân cười ha hả: "Ôi, em có biết em đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội không? Bây giờ em phải thay đổi quan điểm của mình đi, đừng khiêm tốn và thu mình nữa. Em phải tỏ ra mình là một cô gái đáng mơ ước, rồi em xem, đàn ông sẽ xếp hàng dài trước cổng nhà em. Lúc ấy để xem ai còn dám phát biểu em tôi ế nữa".

Nghe Xuân nói một hồi nhưng có vẻ Ngọc vẫn chưa thông: "Em phải làm thế nào để tỏ ra mình là một cô gái đáng mơ ước hả chị?". "Thế này nhé! Vì em đang cần tốc độ nên chị nghĩ, không có kênh truyền thông nào quảng bá hình ảnh và phẩm chất của em nhanh hơn mạng xã hội đâu. Từ nay em hãy chăm chỉ lên Facebook để PR bản thân. Đầu tiên là kế hoạch lên đời nhan sắc. Để làm được điều này thì em cần học cách biến hóa với phần mềm photoshop, đơn giản hơn thì sử dụng Camera 360.

Em đừng mơ thoát kiếp độc thân nếu lúc nào cũng xuất hiện với vẻ ngoài bù xù, tóc tai rối bời. Trước mắt, em cần tân trang lại nhan sắc của mình, cơ hội được nhiều anh chàng kết bạn làm quen sẽ đến và tình yêu online có thể chớm nở không biết chừng. N

hưng em cần lưu ý, để tránh nguy cơ bị đối tượng chạy làng vì dung mạo ngoài đời không "khớp" so với ảnh trên Facebook thì hãy dùng “bí kíp” 360 một cách có chừng mực. Sau khi người ta đã ngây ngất với vẻ ngoài của em thì hãy để họ thấy rằng em là một cô gái có điều kiện. Thế này nhé...".

Sau khi lĩnh hội loạt bí kíp chống ế của Xuân, Ngọc thấy mình tự tin hẳn lên. Nếu chiêu này có tác dụng thì cô sẽ nhanh chóng "bái bai" Hội gái ế ở cơ quan.

Quả nhiên, sau khi chịu khó "tân trang" nhan sắc, những bức ảnh Ngọc up trên Facebook có nhiều lượt "like" hẳn lên, chưa kể rất nhiều người lạ chủ động kết bạn với cô. Up ảnh xinh đẹp mãi cũng chán, lúc này Ngọc mới nhớ đến bí kíp thứ 2, cô bắt đầu kỳ cạch trên bàn phím: "Biết tin mình sắp sang Thái, bố chuyển khoản ngay 100 triệu để con gái đi shopping".

Quá ưng ý với dòng status vừa soạn, Ngọc nhanh nhảu nhấn Enter và ngay lập tức nhận được comment từ một người bạn: "Ồ, cậu sướng thế? Của hồi môn đấy à?". Chỉ chờ có thế, Ngọc đáp trả ngay: "Ơ, của hồi môn mà chỉ có 100 triệu thôi á? Cậu coi thường bố tôi quá!...".

Chỉ mới sử dụng 2 bí kíp chống ế của chị họ mà Ngọc bây giờ đã trở thành hình mẫu đáng mơ ước của biết bao "người hâm mộ" trên Facebook.

"Em không chỉ xinh đẹp, giỏi giang mà gia đình lại có điều kiện, chàng trai nào có thể bỏ qua một cô gái tuyệt vời như em cơ chứ" - đúng như lời Xuân "phán", Ngọc nhanh chóng tuyển được một đối tượng mà cô cảm thấy ưng ý nhất để hẹn hò, đó cũng là người chăm chỉ "like" và "comment" bất cứ những gì cô update trên mạng.

Buổi hẹn hò đầu tiên, đối tượng nhìn thẳng vào mắt Ngọc, thổ lộ: "Đối diện với em thế này anh thấy mình nhỏ bé quá". Ngọc đỏ mặt: "Ối, anh cứ quá lời". Chàng trai: "Anh nói thật đấy! Em xinh đẹp hơn cả trong ảnh. Tuy đây là lần đầu tiên gặp nhau nhưng anh cảm thấy mình quen nhau từ kiếp trước cơ em ạ.

Thế nên em đừng ngại, cứ coi anh như người nhà của em cho dễ nói chuyện. Mà nhân tiện hôm nay em có mang nhiều tiền không cho anh vay, anh vừa gửi nhầm file thiết kế cho nhà in nên bây giờ phải đền, mà lương tháng anh lỡ tiêu hết rồi".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ