"Quý tử" đốt nhà vì bố mẹ chưa mua cho điện thoại mới

GD&TĐ - Một cậu bé 16 tuổi tại tỉnh Đông Java, Indonesia đã đốt cháy nhà mình, do chưa được bố mẹ sắm cho điện thoại mới.

"Quý tử" đốt nhà vì bố mẹ chưa mua cho điện thoại mới

Cảnh sát trưởng tại Jambon, Ponorogo, ông Djoko Winarto đã xác nhận về vụ hỏa hoạn xảy ra tại gia đình ông Gumbrek, một nông dân 50 tuổi vào hôm 19/5.

đốt nhà,điện thoại,xe máy
Ngôi nhà của gia đình Gumbrek đã bị chính tay cậu con trai thiêu rụi.

"Cậu bé đòi sắm điện thoại nhưng chưa được mua cho nên đã giận dữ và đốt cháy nhà", cảnh sát trưởng Djoko nói.

Vợ chồng ông Gumbrek nói rằng họ sẽ mua cho con một chiếc điện thoại mới nhưng phải chờ tới sau lễ Idul Fitri (một dịp lễ quan trọng nhất và lớn nhất của người Hồi giáo tại Indonesia). Tuy nhiên, cậu ta đã không nghe theo.

Sau đó, cậu ta mua củi chất đầy nhà bếp rồi châm lửa đốt chính ngôi nhà của mình, The Jakarta Post đưa tin. Dù không có thương vong, nhưng vụ cháy đã gây thiệt hại cho gia đình Gumbrek 75 triệu Rp (120 triệu đồng), trong đó có 3 triệu Rp tiền mặt.

Cảnh sát trưởng Djoko cũng cho biết thiếu niên này đã từng dọa giết cha mẹ mình khi đòi mua xe máy và cãi lộn với người dân địa phương vì lái xe ẩu.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...