Quên mang dép quai hậu đến lớp, nam sinh nghĩ ra cách khiến ai cũng gật gù

Vì không muốn bị phạt nên nam sinh đã nghĩ ra cách làm bá đạo "lách nội quy" như thế này đây!

Nam sinh nghĩ ra cách "lách nội quy".
Nam sinh nghĩ ra cách "lách nội quy".

Thời đi học bên cạnh những niềm vui cùng thầy cô, bạn bè, trường lớp, hội học trò còn một nỗi ám ảnh nhớ mãi đến sau này đó chính là nội quy học sinh.

Những quy định nghiêm ngặt từ cách mặc trang phục, thắt khăn quàng đỏ, cho đến mang giày dép ra sao đều được ghi rõ trong bảng nội quy trường. Chưa kể, mỗi lớp còn có một bảng nội quy riêng, đúng kiểu "nội quy chồng chất nội quy" nghe thôi đã thấy ám ảnh.

Mới đây, trên group Trường Người Ta cư dân mạng được phen bật cười trước màn lách nội quy của một nam sinh. Cụ thể cậu bạn đã mang dép lê thay vì dép quai hậu đi học, và để không bị phạt nên đã nảy ra ý tưởng buộc dây vào đôi dép, thế là từ đôi dép lê bỗng chốc hóa dép đúng chuẩn chỉ sau 5s.

Ảnh: Đan Đan/Trường Người Ta.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài đăng đã nhận được vô số lượt tương tác từ phía cư dân mạng, phần đa cho rằng cậu bạn quá nhanh trí khi sở hữu "IQ vô cực".

"Ngày xưa mình đi học mình cũng hay làm như thế này đây, bỗng một ngày đẹp trời quên mất mà mang dép lê đến lớp, thế là liền chạy đến quán may gần trường xin mấy sợi vải buộc vào không thì bị phạt ngay", bạn Đạt Đỗ nói.

"Trước mình bị phạt vì vụ mang dép lê đến lớp này, sao hồi đó không nghĩ ra ý tưởng này nhỉ", bạn Hoàng Anh bình luận.

"Dẫu cách làm này có phần bá đạo và lách được nội quy, nhưng để "tính mạng" của các bạn được an toàn nhất có thể hãy chấp hành nội quy một cách đúng mực nhé", bạn Trung Hiếu chia sẻ.

Theo Trí thức trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bạn bè trong một ngày tháng Năm năm ấy, trước khi mỗi người rẽ về một hành trình riêng. Ảnh: Trà Đông.

Tản mạn: Nắng tháng Năm

GD&TĐ - Tháng Năm, nắng rót mật trên những tán cây đang mùa đâm chồi rực rỡ. Ánh nắng ấy không chỉ trải dài trên bầu trời trong vắt, mà còn âm thầm len lỏi vào miền nhớ, chảy qua những năm tháng tuổi trẻ như một dòng suối ấm, trong veo và dịu dàng đến mức mỗi lần hồi tưởng, lòng người lại chùng xuống mênh mang.

Thợ lò Mông Dương trong ca làm việc. Ảnh: Dương Phượng Đại.

Đến với bài thơ hay: Thợ mỏ!

GD&TĐ - Không cầu kỳ về ngôn từ, không nặng tính ước lệ, bài thơ 'Thợ mỏ' chọn cách biểu đạt mộc mạc, gần gũi nhưng giàu hình ảnh và cảm xúc, qua đó khắc họa rõ nét vẻ đẹp của người thợ mỏ vùng than Quảng Ninh – những con người mang trong mình ý chí bền bỉ, tinh thần lạc quan và tình yêu nghề sâu nặng.

Lễ trao nhận hợp đồng nghiên cứu cho 03 dự án tại lễ ký kết.

Đại học Quốc gia Hà Nội đồng hành cùng Tập đoàn Sun Group trong nghiên cứu phát triển văn hoá và di sản Việt Nam

GD&TĐ - Ngày 18/05/2026, Tập đoàn Sun Group, đại diện là Ban Quản lý Thiết kế (BQLTK) và Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (SIS) - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược trong nghiên cứu phát triển văn hóa và di sản Việt Nam.