Quên đóng cửa xe khiến 1 học sinh văng ra ngoài tử vong, khởi tố tài xế

GD&TĐ - Liên quan đến việc xe khách tự phát chở học sinh không đóng cửa, một em văng ra ngoài tử vong, cơ quan chức năng huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) đã quyết định khởi tố tài xế.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Sáng 24/12, VKSND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lái xe Trần Văn Liều (SN 1972, trú tại thôn Trung Hòa, xã Đliê Ya, huyện Krông Năng) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Theo kết quả điều tra, lái xe Trần Văn Liều (có giấy phép lái xe hạng A1, hạng E) điều khiển ô tô khách 50 chỗ BKS: 51B-023.65 (giấy chứng nhận kiểm định có hiệu lực đến ngày 17/4/2022) để đưa đón học sinh.

Do xe khách trên bị hỏng khoá cửa lên – xuống không đóng lại được, hàng ngày trong quá trình vận chuyển học sinh, chị N.T.T. vợ anh Liều thường làm phụ xe.

Tuy nhiên, ngày 2/11/2021, chị T. không đi cùng, một mình Liều điều khiển xe để đưa đón học sinh. Do không có người sắp xếp, lúc này, em nào lên xe thì tự tìm chỗ ngồi.

Khoảng 12h20 cùng ngày, Liều điều khiển xe đưa đón 30 học sinh đi học buổi chiều, trong đó có cháu N.G.H. (SN 2010, học sinh lớp 6 Trường THCS Ama Trang Lơng).

Khi chiếc xe đi đến đoạn đường thuộc thôn Ea Sim (xã Đliê Ya), do tránh xe đi ngược chiều, Liều đánh lái gấp khiến cháu H. ngồi gần cửa rơi xuống đường và bị bánh xe khách cán tử vong.

Trao đổi với phóng viên Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Xuân Bảy - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Krông Năng cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố đáng tiếc, Phòng đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu trường THCS Ama Trang Lơng về các vấn đề liên quan.

“Trong buổi làm việc, lãnh đạo trường khẳng định không hề ký hợp đồng với chiếc xe đưa đón học sinh nào cả. Chiếc xe chở em N.G.H. là hoạt động tự phát. Đây là sự cố rất đáng tiếc và đau buồn của ngành giáo dục địa phương”- ông Bảy chia sẻ.

Được biết, nam sinh lớp 6 vừa tử vong là người con duy nhất trong nhà. Gia đình em thuộc hộ cận nghèo. Hiện cha mẹ em đang mượn đất người quên để dựng nhà ở tạm.

Nhằm chia sẻ khó khăn, trường THCS Ama Trang Lơng đã quyên góp, hỗ trợ gia đình của nam sinh số tiền gần 30 triệu đồng.

Trước đó Báo GD&TĐ đã đưa tin, trưa 2/11, ông Trần Văn Liều (49 tuổi, trú tại thôn Trung Hòa, xã Dliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe 50 chỗ đón học sinh từ thôn Tân Thành, xã Dliê Ya đến Trường THCS Ama Trang Lơng (Dliê Ya).

Khi đến đoạn đường thuộc thôn Ea Sim, xã Dliê Ya, gặp xe máy cày, tài xế đánh lái gấp để tránh. Do xe chuyển hướng quá bất ngờ, cháu N.G.H., 12 tuổi, học sinh lớp 6C Trường THCS Ama Trang Lơng, ngã xuống đường theo hướng cửa lên - xuống xe, dẫn đến tử vong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.
Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.